Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Vũ điệu tử thần" ra mắt đầy hấp dẫn và kịch tính

TUYETMINH| 12/09/2007 16:50

(HNMĐT)- Bộ phim hành động, hình sự đầy kịch tính

(HNMĐT)- Bộ phim hành động, hình sự đầy kịch tính "Vũ điệu tử thần" của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 14/9. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp và tài năng: Người mẫu Bình Minh, diễn viên Thanh Thúy, MC Tuấn Tú, diễn viên Hoàng Hải, Quang Thắng, Đào Văn Bích...

Câu chuyện bắt nguồn từ một vụ án mạng! Một phòng mạch tư nhân với những bệnh nhân mà ai nấy đều có những bất ổn về tâm lý. Một người đàn ông mắc chứng tự kỷ ám thị, một phụ nữ giàu có nhưng luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng; một vũ nữ đam mê cảm giác mạnh với Freelay và tiếng súng nổ, đạn réo quanh da thịt...Họ tìm đến bác sỹ tâm lý Trần Ngọc Tâm để chia sẻ, để tìm được một niềm tin, một điểm tựa thoát khỏi những nỗi ám ảnh...

Một cuộc hạ sát được tính toán kỹ lưỡng, viên đạn găm thẳng vào lưng người đàn ông tự kỷ ám thị từ một tay súng vô hình. Một vụ trả thù?một vụ giết người bịt đầu mối? Một vụ thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm xã hội đen?

Sang, một sỹ quan cảnh sát hình sự tìm đến bác sỹ Trần Ngọc Tâm với đề án nghiên cứu "Trạng thái ứ chế thần kinh và hành vi cấu thành tội phạm". Đồng thời, anh cũng trực tiếp điều tra về cái chết của người đàn ông nọ. Khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ thì xảy ra vụ ám sát cô thư ký của bác sỹ. Câu chuyện tưởng như rẽ sang một hướng khác. Rồi vụ ám sát hụt bác sỹ Tâm, hành tung bí ấn của một ông già luôn đứng ở góc phố càng thôi thúc Sang đi tìm sự thật. Cuộc chiến giữa trắng và đen, giữa chính và tà, giữa công lý và tội ác là một đoạn đường dài mà ở đó từng chi tiết nhỏ như từng tia sáng dẫn dắt Sang và đồng đội. Với sự giúp đỡ của Long -đội chống ma túy và Hằng Nga- cô vũ nữ sex dancer, Sang đã triệt phá được đường dây buôn bán chế tác ma túy của những đại gia trong bóng tối - những người sẵn sàng chi trả cả ngàn đô-la để vui chơi qua đêm.

Vũ điệu tử thần không chỉ lên án thuốc lắc hay loại ma túy chết người Freelay, nó là cả một quá trình đi tìm công lý của những người có trách nhiệm với xã hội. Một sự đột phát, bạo tay với những cảnh nóng bỏng và một cái nhìn của người trẻ nhìn vào đề tài gai góc. Không giáo điều, bằng một thủ pháp hiện đại, mạnh mẽ, phim lôi cuốn người xem theo đường dây chuyên án với kết thúc bất ngờ để mỗi khán giả tự cảm nhận theo cách riêng của mình.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết, ngay khi anh nhìn thấy những viên thuốc lắc đầu tiên và đọc những bài báo viết về loại ma túy Freelay, anh đã quyết định bắt tay vào làm một bộ phim về đề tài này. Qua cách nhìn của một đạo diễn trẻ, anh không chấp nhận phương pháp truyền thống với lối kể chuyện vẫn thường thấy ở những bộ phim hình sự Việt Nam (xem đầu - biết kết), mà muốn tạo một sự khác biệt đột phá trong việc giữ bí mật của câu chuyện.

Phim được trình chiếu tại Trung tâm CPQG, Megastar Hà Nội, rạp Tháng 8, Megastar Hải Phòng, Trung tâm Chiếu bóng Hải Phòng.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Vũ điệu tử thần" ra mắt đầy hấp dẫn và kịch tính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.