Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vòng 30, Bundesliga: Bayer Leverkusen thua bạc nhược

Nhật Hà| 18/04/2011 07:36

(HNMO) - Bayer Leverkusen có thể thua Bayern Munich trên sân khách. Nhưng thua tới 1-5 một cách nhanh chóng, dễ dàng thì thật khó tưởng tượng nổi.


Bàn phản lưới nhà của S.Rolfes khởi đầu cho thảm bại của Leverkusen.


B.Munich thời hậu Van Gaal không khác biệt với trước về cách triển khai lối chơi. Có khác chăng là chất lửa đã nhiều hơn. Nhưng như thế cũng không thể tạo nên khác biệt về tỉ số với đội nhì bảng Leverkusen nếu đoàn quân của HLV Heynckens không tự đánh mất mình quá nhanh. Quan trọng hơn, trận thua này lại đến đúng lúc Heynckens đang cần chứng minh cho Ban lãnh đạo B.Munich rằng ông là sự lựa chọn sáng suốt cho chiếc ghế HLV B.Munich mùa sau.

Các trận đấu vòng 30:

Mainz 1-0 Monchengladbach
Cologne 1-3 Stuttgart
Hamburger 0-0 Hannover
Hoffenheim 1-0 Eintracht Frankfurt
Kaiserslautern 0-2 Nurnberg
Wolfsburg 2-2 St. Pauli
Werder Bremen 1- 1 Schalke
B.Munich 5- 1 Leverkusen
Dortmund 3 - 0 Freiburg

Bất lợi ập đến với B.Leverkusen ngay ở phút thứ 5. Cú phạt góc cực khó chịu của Ribery qua đầu hàng loạt cầu thủ hai bên rồi tìm đến đúng đầu đội trưởng Leverkusen- Rolfes và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của chính “nạn nhân”. Bàn thua sớm này khiến các cầu thủ đội khách mất tinh thần, thường xuyên xử lý hỏng trong những tình huống đơn giản. Chuyền bóng không nổi, giữ bóng không xong trong khi khoảng trống ở hàng phòng ngự liên tục lộ ra.


Không quá xuất sắc trong tấn công nhưng B.Munich đã tìm thấy cơ hội nâng tỉ số trong những lần xử lý bóng hớ hênh hoặc tổ chức phòng ngự lỏng lẻo của đội khách. Phút 29, cú giật gót cực kỳ tài tử của tiền vệ Vidal trong vòng cấm địa đội nhà đã đưa bóng tới chân Mueller và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội chuyền bóng cho M.Gomez nâng tỉ số lên 2-0.

Thảm họa với Leverkusen và vận đỏ của Gomez vẫn chưa dừng lại. Trong khi đội khách vẫn chưa hoàn hồn sau hàng loạt bàn thua ngớ ngẩn thì B.Munich vẫn âm thầm chờ cơ hội phản công. Phút 44, kịch bản bàn thắng thứ 2 lại lặp lại. Có điều, lần này Van Buyten băng lên cắt bóng rồi xẻ bóng xé toang hàng phòng ngự đội khách. Mueller nhận bóng bên cánh phải rồi căng ngang và M.Gomez lại xuất hiện đúng lúc nâng tỉ sô lên 3-0.

Chỉ một phút sau, lại một đường chuyền từ trung lộ tạo điều kiện cho Gomez đối mặt thủ môn của Leverkusen. Cú úp mu của tiền đạo này quá mạnh đã đánh bại đối thủ. Tỉ số là 4-0 cho B.Munich và Gomez lập hattrick. Một chiến thắng quá dễ dàng cho B.Munich, làm ngỡ ngàng mọi người.

Dường như số phận trận đấu đã an bài ngay sau hiệp 1 nên trong hiệp 2, các cầu thủ Munich cũng không quá ham hố xông lên ghi bàn. Leverkusen đã siết chặt đội hình, đã cầm bóng và có nhiều pha phối hợp ngắn, trung bình gắn kết hơn nhưng những đường chuyền quyết định lại không hiệu quả. Tuy vậy, đội bóng của J.Heynckens cũng có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-4 sau pha không chiến dúng mãnh của Derdiyok rồi tung người quăng chân sút bóng qua háng thủ thành H.J.Butt ở phút 62.

Sau bàn thắng này, Leverkusen đã thi đấu mạch lạc hơn nhưng đúng lúc ấy, Ribery của B.Munich lại lên tiếng, đánh sập ý chí của đội khách. Phút 75, tiền vệ người Pháp này có pha khống chế bóng trước vòng cấm rồi rê bóng qua 2 hậu vệ Leverkusen và sút nhẹ nhàng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Adler.

Khôi phục lại khoảng cách 4 bàn, B.Munich càng thi đấu nhàn nhã trong khi B.Leverkusen cũng có vẻ chấp nhận thua nên không đẩy cao tốc độ trận đấu.

Thua 1-5, Leverkusen coi như lại lỡ hẹn với chức vô địch Bundesliga sau nhiều năm mong mỏi. Trong khi đó, B.Munich đã lấy lại vị trí thứ 3 từ tay Hannover và nếu giữ được vị tri này đến cuối mùa, B.Munich sẽ giành một suất vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa sau.

Nhân cú ngã ngựa của Leverkusen, Dortmund đã nới khoảng cách điểm với Leverkusen lên thành 8 điểm khi dễ dàng vượt qua Freiburg 3-0. Áp đảo trong hầu hết trận đấu, việc Dortmund ghi được 3 bàn bởi Gotze (23’, từ pha đá nối gần vòng 5m50), Lewandowski ( 43’, đi bóng qua thủ môn đội khách rồi ghi bàn), Grosskreutz (78’, đệm bóng cận thành sau đường chuyền như đặt của Gotze) còn là ít so với số cơ hội có được. Thắng trận này, Dortmund đã chạm một tay vào “Chiếc đĩa bạc” dành cho đội vô địch Bundesliga.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Vòng 30, Bundesliga: Bayer Leverkusen thua bạc nhược

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.