Văn hóa

Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” chạm đến trái tim khán giả Thủ đô

Mộc Miên 20/07/2026 - 09:41

Lần đầu tiên "Bắc tiến", vở kịch hát “Khoảng trời con gái” - tác phẩm nghệ thuật đặc biệt tri ân 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc đã tái hiện sống động những lát cắt lịch sử, chạm tới cảm xúc sâu lắng của khán giả Thủ đô.

6v0a8839.jpg
Đại diện Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, Hội đồng hương xã Trường Lưu tặng hoa chúc mừng tác giả, đạo diễn, diễn viên, Ban tổ chức và nhà tài trợ chương trình cho vở diễn. Ảnh: Vi Giáng

Đánh thức ký ức Ngã ba Đồng Lộc bằng ngôn ngữ sân khấu

Tối 19-7, vở kịch hát ví, dặm “Khoảng trời con gái” đã chính thức công diễn tại Hà Nội. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, phối hợp cùng Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội tổ chức.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, cùng đông đảo khán giả Thủ đô.

a9.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Về phía khách mời Trung ương và giới chuyên môn có: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; ông Nguyễn Đăng Tiến - nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc; ông Kiều Công Thưởng, Trưởng ban Tổ chức.

Đại diện Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội có: Tiến sĩ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội; Thiếu tướng Thái Vinh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội nhấn mạnh, “Khoảng trời con gái” không đơn thuần là một vở diễn mà là một hành trình trở về với lịch sử, nơi những ký ức bi tráng được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật chân thực và giàu cảm xúc. Ông chia sẻ, câu chuyện về 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho nhiều thế hệ, và việc đưa câu chuyện ấy lên sân khấu là cách để lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp tinh thần yêu nước cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

6v0a8826.jpg
Tiến sĩ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Theo ông Lê Cảnh Nhạc, trong nhiều năm qua, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã bền bỉ gìn giữ và làm mới những giá trị ấy bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Nhà hát là một trong những đơn vị nghệ thuật đã sáng tạo và trình diễn nhiều tác phẩm thành công về trang sử huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa và lan tỏa hình tượng bất tử của mười cô gái thanh niên xung phong.

Đặc biệt, sau khi “Khoảng trời con gái” của Tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại được công diễn thành công, để lại nhiều tiếng vang, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, với sự quan tâm đầu tư về chất lượng nghệ thuật đã tiếp tục dày công xây dựng chương trình thanh xướng kịch “Linh thiêng Đồng Lộc” để lần đầu tiên tham dự Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024 và giành thành tích xuất sắc với một Huy chương Vàng và Ba huy chương bạc. Đó không chỉ là niềm vui của những người làm nghệ thuật mà còn là niềm tự hào của quê hương Hà Tĩnh khi câu chuyện Đồng Lộc cùng với các tác phẩm nghệ thuật “Khoảng trời con gái” và “Linh thiêng Đồng Lộc” tiếp tục được lan tỏa bằng ngôn ngữ sân khấu và âm nhạc đương đại.

Sân khấu thăng hoa, lan tỏa cảm xúc tri ân

Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn chính là cách mở đầu đầy trang nghiêm. Không phải một lời giới thiệu thông thường, chương trình cất lên lời mời đầy thành kính: “Trân trọng kính mời anh linh của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc cùng với khán giả đến với vở diễn…”. Khoảnh khắc ấy khiến cả khán phòng lặng đi. Nhiều khán giả xúc động hướng mắt lên sân khấu, như thể đang chứng kiến sự hiện diện thiêng liêng của những người đã khuất.

13.jpg
Vở kịch "Khoảng trời con gái" từng được công diễn vào năm 2018. Hiện nay, vở diễn đã được làm mới và chuyển thể sang loại hình kịch - hát dân ca ví, dặm. Ảnh: Vi Giáng

Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” đã tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh của những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi nơi tuyến lửa. Hình ảnh những nữ thanh niên xung phong vừa làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông, vừa đối mặt với mưa bom bão đạn được khắc họa sống động, giàu tính nhân văn. Những câu chuyện quen thuộc về những ngày mở đường, phá bom, hay chi tiết các cô bị vùi lấp dưới bom đạn… được dàn dựng công phu, tạo nên nhiều lớp cảm xúc cho người xem.

6v0a8957.jpg
Hoạt cảnh các nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ giữa mưa bom bão đạn trong vở “Khoảng trời con gái”. Ảnh: Vi Giáng
6v0a8964.jpg
Lấy cảm hứng từ câu chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đến thăm Tiểu đội 4 ở Ngã ba Đồng Lộc, vở diễn khắc họa một chi tiết lay động lòng người: chị Võ Thị Hợi mang theo những bông hoa ngọc lan từ quê, nâng niu chia cho đồng đội để “nhớ mình vẫn là con gái”. Ảnh: Vi Giáng
a12.jpg
Những người chiến sĩ và các cô gái thanh niên xung phong quây quần nghe nhà thơ Phạm Tiến Duật ngâm thơ "Gửi em cô thanh niên xung phong", sẻ chia những phút giây lắng đọng hiếm hoi giữa chiến trường. Ảnh: Vi Giáng
6v0a8976.jpg
Phân cảnh xúc động tái hiện sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Vi Giáng
6v0a8984.jpg
Nhiều khán giả không cầm được nước mắt, lặng đi vì xúc động. Ảnh: Vi Giáng

Đặc biệt, phân cảnh các đồng đội đào đất bằng tay để tìm kiếm thi thể trong nỗi sợ làm tổn thương các chị đã khiến không ít khán giả bật khóc. Không gian khán phòng nhiều lần lắng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc và những giọt nước mắt âm thầm rơi. Chính sự giản dị nhưng chân thực trong cách thể hiện đã tạo nên sức nặng cho tác phẩm.

Chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (phường Hà Đông, Hà Nội) nghẹn ngào: “Tôi khóc từ đầu đến cuối với niềm rưng rưng đầy tiếc thương. Ngay từ câu mở đầu vở diễn: “Mời anh linh 10 nữ thanh niên xung phong”, tôi đã thấy nghẹn. Những gì từng đọc, từng nghe về những cuốn sách, tư liệu Ngã ba Đồng Lộc giờ hiện lên sống động quá. Xem xong, tôi cứ nghĩ về các chị - những người còn rất trẻ, có người mới 17 tuổi, mà đã hy sinh vì Tổ quốc… Điều đó khiến tôi càng thêm trân trọng và biết ơn, nhắc mình phải sống xứng đáng hơn mỗi ngày”.

Không chỉ những khán giả lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ sự xúc động khi lần đầu cảm nhận lịch sử một cách gần gũi qua sân khấu. Với họ, những câu chuyện tưởng như xa vời nay trở nên cụ thể, chân thực, giúp hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập.

Khép lại đêm diễn, những tràng pháo tay kéo dài không chỉ là sự ghi nhận dành cho ê-kíp thực hiện mà còn là lời tri ân sâu sắc tới 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc - những người đã hóa thân vào “khoảng trời con gái” bất tử trong lòng dân tộc.

6v0a9014.jpg
Khán giả vỗ tay không ngớt sau đêm diễn xúc động. Ảnh: Vi Giáng
a8(1).jpg
Hình ảnh linh thiêng tri ân 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được tái hiện đầy xúc động trên sân khấu. Ảnh: Vi Giáng

Theo NSND Hồng Lựu, sau gần 10 năm phục dựng, “Khoảng trời con gái” trở lại với dàn diễn viên rất trẻ, nhiều em chưa qua đào tạo kịch nói nên lối diễn mộc mạc, tự nhiên, giàu cảm xúc. Chính sự hồn nhiên ấy đã làm nổi bật vẻ đẹp hy sinh cao cả của các nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 (Tổng đội 55 TNXP Hà Tĩnh) tại Ngã ba Ðồng Lộc.

Đêm diễn tại Nhà hát Âu Cơ đã ghi nhận không khí đặc biệt khi khán phòng hai tầng kín chỗ, khán giả dõi theo từng lớp diễn với nhiều cung bậc cảm xúc: “Có lúc cười, có lúc khóc, có lúc nghẹn lại trong xúc động”. Việc lồng ghép dân ca ví, dặm tạo điểm nhấn riêng, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành của lớp diễn viên trẻ và thành công của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh khi lần đầu “Bắc tiến” trong dịp tháng tri ân.

a2(1).jpg
Dàn diễn viên đảm nhận 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc chụp ảnh kỷ niệm trong ngày công diễn đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: Vi Giáng

Chia sẻ về vai diễn Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần, diễn viên Lê Thương cho biết, việc được tái hiện hình ảnh những cô gái Đồng Lộc và mang dân ca ví, dặm - di sản văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh đến với khán giả Thủ đô là niềm vinh dự lớn đối với các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. Những ngày tập luyện, biểu diễn tại Hà Nội để lại trong chị và đồng nghiệp nhiều cảm xúc tự hào, hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, tìm tòi để mỗi đêm diễn ngày càng trọn vẹn hơn, mang đến cho khán giả những trải nghiệm giàu cảm xúc nhất. Đó cũng là cách chúng tôi gửi trọn tấm lòng tri ân tới 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, để ở bất cứ đâu, khán giả cũng có thể cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp, sự hy sinh cao cả của các chị, cũng như nét tinh túy của dân ca ví, dặm Hà Tĩnh”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo kế hoạch, sau đêm công diễn mở màn ngày 19-7 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), vở diễn sẽ tiếp tục lưu diễn tại Hưng Yên (ngày 20-7), Ninh Bình (ngày 21-7), Nhà hát Lam Sơn, Thanh Hóa (ngày 22-7) và Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc (ngày 23-7). Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” do Tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại chắp bút, được NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca xứ Nghệ, NSND Lê Hùng đạo diễn, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Hồng Lựu và NSƯT Ngọc Cẩm. Đảm nhận phần âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc do nhạc sĩ Quốc Dũng , âm thanh do Hoài Nam thực hiện, ánh sáng do Đức Anh phụ trách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” chạm đến trái tim khán giả Thủ đô

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.