Cuộc bắt giữ “giám đốc lừa” Đường Ngọc Sơn tuy rất khó khăn nhưng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho những người thi hành công vụ và nhân dân trong vùng.
Cuộc bắt giữ “giám đốc lừa” Đường Ngọc Sơn tuy rất khó khăn nhưng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho những người thi hành công vụ và nhân dân trong vùng.
8h30 ngày 15/10, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và công an huyện Tam Dương nhận được tin Đường Ngọc Sơn, GĐ Cty TNHH Kim Long (thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), kẻ đang bị truy nã đang trốn tại khu vườn ươm của Cty Kim Long(tại xã Kim Long, huyện Tam Dương).
Tại đây, Sơn tổ chức phòng thủ chặt bằng cách khoá tất các cổng cửa. Riêng cổng ra vào có một xe máy xúc đỗ ở bên trong cổng sắt thò gầu múc ra phía ngoài cổng để sẵn sàng hạ gầu múc xuống khi có người đột nhập. Trên nền đất ở cổng có để nhiều giẻ tẩm dầu, sẵn sàn phóng hoả. Được dùng loa điện, điện thoại thông báo nhiều lần nhưng Đường Ngọc Sơn không cho mở cửa. Tổ công tác đã phối hợp với công an huyện Tam Dương, mời các ngành đoàn thể cùng tham gia thuyết phục Sơn thôi chống đối, chấp hành lệnh. Cả Bí thư, Chủ tịch xã Kim Long, Bí thư, Chủ tịch huyện Tam Dương cùng tham gia thuyết phục nhưng Sơn vẫn không nghe. Lực lượng thi hành công vụ cũng mời cả cha mẹ đẻ của Sơn, Luật sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Sơn vào thuyết phục. Lúc này, lực lượng công an cũng được tăng cường xiết chặt đội ngũ.
Đến 15h cùng ngày, thấy không còn đường nào thoát, Đường Ngọc Sơn đã phải chấp hành lệnh bắt. Cơ quan chức năng đã làm đủ các thủ tục luật định tạo điều kiện thuận lợi để Sơn bàn giao công việc của Cty cho PGĐ điều hành.
Theo TTXVN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.