Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm ý nghĩa

Người Xây Dựng| 29/12/2022 06:30

(HNM) - Sáng 23-12, anh Hùng ở xã Phú Sơn (huyện Ba Vì) có việc gặp anh Công, cán bộ Công an xã Vật Lại cùng huyện. Ngồi uống nước, nói chuyện một lúc, anh Công liền kể:

- Tối qua, Công an xã em đã tìm được người thân đến đón một bác không nhớ đường về nhà anh ạ. Anh em vui quá.

- May quá, Tết nhất đến nơi, người bị lạc mà không tìm được nhà thì rất khổ mà gia đình có người thân thất lạc cũng lo lắng không yên. Bác ấy ở đâu hả anh? - anh Hùng chia sẻ.

- Vâng, đúng thế anh ạ. Bác ấy tên là Nghĩa ở huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ), đã đi khỏi nhà 4 ngày nhưng không nhớ đường về. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc, Công an xã đã đăng thông tin tìm kiếm người thân qua mạng xã hội, sau một ngày thì có tin tức và gia đình đã đến đưa bác về anh ạ. - anh Công kể.

- Thật tốt là đã tìm được gia đình của bác ấy. Cả nhà chắc chắn là rất mừng. - anh Hùng đáp.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Hùng thấy việc làm của Công an xã Vật Lại thật ý nghĩa, đồng thời chia vui với bác Nghĩa và gia đình đã được đoàn tụ, sum vầy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc làm ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.