Mỗi ngày một chuyện

Việc làm nghĩa tình

Người Xây Dựng 17/05/2026 - 06:32

Một buổi chiều đầu tháng 5-2026, trên đường sang thăm bạn ở thôn Trạch Bái (xã Ứng Hòa), anh Minh không khỏi ngạc nhiên khi đi qua căn nhà của bà Tám, một hộ gia đình khó khăn của xã. Nơi từng là ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ ngày nào nay đã mang hình hài của một căn nhà xây kiên cố, đang dần hoàn thiện.

Bất ngờ xen lẫn niềm vui, anh Minh quyết định ghé vào chúc mừng. Trong câu chuyện bên chén trà, bà Tám không giấu được nỗi xúc động:

- Nếu không có sự giúp đỡ của Công an xã Ứng Hòa thì có lẽ đến cuối đời cô cũng không dám nghĩ mình sẽ có được căn nhà như thế này.

- Cháu mừng cho gia đình cô. Thế cô đã được hỗ trợ thế nào vậy ạ - anh Minh tìm hiểu.

- Công an xã Ứng Hòa đã vận động xã hội hóa, kêu gọi các nhà hảo tâm và người dân chung tay hỗ trợ gia đình cô. Ngôi nhà được khởi công từ giữa tháng 4-2026, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 250 triệu đồng cháu ạ - bà Tám chia sẻ.

Câu chuyện nhỏ, nhưng chuyên chở theo niềm hạnh phúc lớn. Đằng sau căn nhà mới của bà Tám không chỉ là những viên gạch, những bao xi măng mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần gần dân, vì dân.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Minh bày tỏ sự trân trọng trước việc làm nghĩa tình của Công an xã Ứng Hòa, những con người đang lặng lẽ góp phần giúp cuộc sống của người dân thêm ổn định, ấm áp hơn mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Việc làm nghĩa tình

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.