Mỗi ngày một chuyện

Việc làm đáng khen

NGƯỜI XÂY DỰNG 23/10/2024 - 07:13

Sáng 4-10, chị Giao ở phố Hưng Phúc, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) đến cơ quan thì thấy chiếc túi treo trên xe máy bên trong có một số giấy tờ, tài liệu và hơn 6 triệu đồng đã bị mất nên vội vã đi tìm nhưng không thấy.

Gần 9h sáng, chị nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông:

- Xin lỗi, chị là Phan Quỳnh Giao phải không ạ?

- Dạ đúng anh ạ - chị Giao vội vàng đáp.

- Tôi là cảnh sát khu vực ở phường Yên Sở. Vừa rồi, có một cô giáo dẫn cháu Hoàng là học sinh Trường Tiểu học Yên Sở đến Công an phường nhờ tìm và trả lại một chiếc túi mà cháu nhặt được. Kiểm tra bên trong túi, chúng tôi thấy có danh thiếp mang tên chị nên tôi gọi báo tin. Mời chị đến trụ sở Công an phường xác minh và nhận lại tài sản nhé - người đàn ông nói.

Sau khi làm thủ tục kiểm tra, chị Giao đã nhận lại được chiếc túi với đầy đủ giấy tờ và tiền. Chị ngỏ ý muốn gặp cháu Hoàng để cảm ơn nhưng đồng chí công an cho biết nhà trường đã biểu dương, khen ngợi cháu trong buổi chào cờ.

Gửi thư cho Người Xây Dựng kể lại sự việc, chị Giao không quên gửi lời cảm ơn cháu Hoàng - học sinh Trường Tiểu học Yên Sở, cảm ơn gia đình và trường học đã giáo dục cháu thành một con người lương thiện và trung thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.