Mỗi ngày một chuyện

Vì một Hà Nội xanh

Người Xây dựng 19/10/2023 - 07:13

Chiều một ngày cuối tháng 9, khi đi tập thể dục ở gần cầu Mậu Lương, anh Khánh (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) thấy một nhóm bạn trẻ mặc đồ bảo hộ chuẩn bị lội xuống sông Nhuệ dọn rác. Tò mò anh Khánh liền hỏi một cô gái trẻ trong nhóm:

- Các em ở bên công ty môi trường đến dọn rác à?

- Dạ không anh! Chúng em là tình nguyện viên thôi ạ. - Cô gái đáp.

- Nhóm các em tên là gì và hoạt động lâu chưa? - Anh Khánh hỏi.

- Nhóm chúng em tên là "Hà Nội Xanh", hoạt động từ tháng 12-2022, đến nay có khoảng gần 400 thành viên. Trung bình mỗi tuần nhóm đi dọn rác 3-4 lần anh ạ. - Cô gái vui vẻ chia sẻ.

Chứng kiến các thành viên nhóm "Hà Nội Xanh" lội xuống dòng nước đen ngòm của sông Nhuệ để dọn rác, anh Khánh rất xúc động trước tinh thần cống hiến của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Khánh cho biết, sáng lập nhóm "Hà Nội Xanh" là chàng trai Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 1995, quê tại tỉnh Hải Dương). Trong hơn 9 tháng qua, nhóm "Hà Nội Xanh" đã xóa được khoảng 70 "điểm đen" rác thải trên các con kênh, mương tại Hà Nội. Việc làm của nhóm "Hà Nội Xanh" rất đáng được biểu dương, ghi nhận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì một Hà Nội xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.