Thế giới

Venezuela dốc toàn lực cứu người sau thảm họa động đất

Đỗ Phú 26/06/2026 - 18:48

Hai trận động đất liên tiếp đã đẩy Venezuela vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ. Khi số người thương vong và mất tích tiếp tục tăng, cả đất nước đang dốc toàn lực cho cuộc chạy đua cứu người giữa những đống đổ nát.

Cuộc chiến dưới đống đổ nát

Chưa đầy một phút sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra tối 24-6, Venezuela tiếp tục hứng chịu một trận dư chấn 7,5 độ richter, được Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đánh giá là mạnh nhất kể từ năm 1900. Thảm họa đã tàn phá Caracas cùng nhiều khu vực ven biển, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn gia đình mất nơi ở.

Theo Bộ trưởng Y tế Carlos Alvarado, ít nhất 235 nạn nhân đã được đưa tới các cơ sở y tế. Trong khi đó, một nền tảng do cộng đồng lập ra ghi nhận hơn 46.000 người vẫn chưa được xác định tung tích, dù con số này chưa thể kiểm chứng độc lập. Các mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cũng cảnh báo số người thiệt mạng cuối cùng có thể lên tới hàng nghìn người.

image.png
Ở nhiều khu vực tại Caracas, người dân phải dùng tay để đào bới tìm người thân dưới đống đổ nát. Ảnh chụp màn hình từ video của Reuters.

La Guaira, thành phố ven biển nằm sát Caracas, trở thành tâm điểm của chiến dịch cứu hộ. Khó khăn lớn nhất của lực lượng cứu hộ là các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra, làm gia tăng nguy cơ sập đổ đối với những công trình đã hư hại nghiêm trọng.

Theo giới chức Venezuela, hơn 250 tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng, trong đó có ít nhất 8 bệnh viện, trụ sở Hội Chữ thập đỏ Venezuela và Đại sứ quán Pháp. Tại nhiều khu vực, điện và nước sinh hoạt vẫn chưa được khôi phục, sân bay quốc tế Caracas cũng phải tạm ngừng hoạt động do hư hại cơ sở hạ tầng, khiến việc đưa nhân lực và vật tư cứu trợ đến vùng tâm chấn gặp thêm nhiều trở ngại.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez mô tả đây là "một vùng thảm họa" và cho biết chính phủ đang huy động mọi nguồn lực để đưa thiết bị hạng nặng tới hiện trường.

Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, người dân cho biết họ phải tự đào bới bằng tay nhiều giờ trước khi lực lượng cứu hộ xuất hiện. Carlos Borges, một tình nguyện viên ở La Guaira cho biết, nhóm của ông đã cứu được ba người nhưng thiếu máy xúc và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những nạn nhân còn mắc kẹt dưới các khối bê tông lớn.

Khó khăn còn gia tăng khi hệ thống y tế chịu áp lực nặng nề. Bệnh viện Jose Maria Vargas quá tải, nhiều bệnh nhân phải điều trị ngoài trời. Tại Moron, bác sĩ Augusto Ramirez cho biết bệnh viện thiếu từ thuốc giảm đau, băng gạc đến găng tay và nhiệt kế. "Chúng tôi cần tất cả mọi thứ,"ông nói.

Cả thế giới hướng về Venezuela

Giữa thảm họa, tinh thần tương trợ của người dân trở thành điểm tựa quan trọng. Dọc tuyến đường Caracas - La Guaira, nhiều đoàn xe chở nước uống, thực phẩm và thuốc men liên tục đổ về vùng tâm chấn. Các tình nguyện viên cùng lực lượng quân đội, Hội Chữ thập đỏ và nhiều tổ chức địa phương phối hợp tìm kiếm người sống sót suốt ngày đêm.

image-1-.png
Các đội cứu hộ quốc tế đã nhanh chóng tới Venezuela. Ảnh chụp màn hình

Cộng đồng quốc tế cũng nhanh chóng cam kết hỗ trợ. Mỹ, Tây Ban Nha, Mexico và Qatar đã gửi viện trợ khẩn cấp, trong khi Liên hợp quốc điều phối các đội cứu hộ quốc tế.

Trưởng cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc Tom Fletcher nhận định Venezuela cần "một nỗ lực tập thể quy mô lớn" để ứng phó với quy mô của thảm họa. Chính phủ Mỹ cũng tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ và viện trợ nhân đạo.

Dù vậy, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Hàng trăm tòa nhà đã hư hỏng hoặc sụp đổ, hàng chục nghìn gia đình mất nhà cửa và nhiều khu vực vẫn thiếu điện, nước cùng thông tin liên lạc.

Khi mỗi giờ trôi qua đều làm giảm cơ hội tìm thấy người còn sống, Venezuela đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian, nơi sự sống của hàng nghìn người phụ thuộc vào tốc độ cứu hộ và sự chung tay của cộng đồng quốc tế.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Venezuela dốc toàn lực cứu người sau thảm họa động đất

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.