Về Thanh Liệt, gặp hai con phố mới mang tên bậc tiền nhân

12/08/2025 13:05

Một ngày tháng Tám, về làng Triều Khúc - mảnh đất nổi tiếng với làng nghề nón quai thao, bắt gặp con đường mới mang tên “Phố Vũ Đức Úy” nổi bật giữa nắng sớm như lời nhắc về một nhân vật gắn bó sâu sắc với vùng đất này. Cách đó không xa, “Phố Tưởng Dân Bảo” cũng vừa được gắn biển, mang câu chuyện khác nhưng chung một ý nghĩa: tri ân những con người đã để lại dấu ấn không phai trong lịch sử quê hương và đất nước.

Cụ Vũ Đức Úy được nhân dân Triều Khúc tôn là “Tổ nghề thao” của làng, phối thờ tại Đại đình cùng Thành hoàng Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và tại đền riêng xây từ năm 1925. Xưa kia, Triều Khúc lừng danh với nghề nón quai thao - thứ phụ kiện duyên dáng trong bộ y phục truyền thống, khiến làng được gọi bằng cái tên thân thuộc “làng Đơ Thao”.

Chính quyền và nhân dân Thanh Liệt hân hoan trong lễ gắn biển tên phố Vũ Đức Uý

Tương truyền, vào thời vua Lê Hiển Tông, cụ Vũ Đức Úy làm quan đi sứ Trung Quốc. Trong chuyến đi ấy, cụ học được nhiều nghề thủ công và truyền lại cho dân làng, biến Triều Khúc thành nơi hội tụ sáu nghề tinh xảo: làm chổi lông gà, hoa lông vịt, tóc độn, chân chỉ y môn, dây đàn tơ tằm và quai thao. Tại đền thờ cụ vẫn còn đôi câu đối ca ngợi công đức: “Lục nghệ thần thông, tứ dân hoài đức/ Song tinh nội chiếu, ngũ phúc kiêm toàn”. Với nhân dân địa phương, việc đặt tên đường mang tên cụ là cách thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống.

Cụ Vũ Ngọc Trân, đại diện dòng họ Vũ xúc động chia sẻ: “Tên tuổi cụ Vũ Đức Úy được đặt cho một tuyến phố ngay trên quê hương Thanh Liệt không chỉ là niềm tự hào của riêng dòng họ Vũ, mà còn là minh chứng rằng công lao của bậc tiền nhân sẽ mãi được trân trọng. Đó là lời nhắc nhở con cháu hôm nay và mai sau rằng quê hương này đã từng có những con người tài hoa, tâm huyết và trọn đời cống hiến”.

Nếu phố Vũ Đức Úy gợi nhớ một thời làng nghề rộn rã, thì phố Tưởng Dân Bảo lại mang câu chuyện cách mạng hào hùng. Cụ Tưởng Dân Bảo (1907-1947), bí danh Võ Văn Tính, quê ở làng Tó, nay là làng Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh, Hà Nội - sớm tham gia các tổ chức yêu nước.

Cuộc đời cụ gắn liền với những năm tháng đấu tranh gian khổ. Cụ từng bị bắt và đày ra Côn Đảo. Tại đây, cụ tiếp nhận đường lối cộng sản, vận động nhiều đồng chí chuyển sang hoạt động trong Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1943, cụ là Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ; năm 1945 tham gia đón tù chính trị từ Côn Đảo trở về đất liền. Bị bắt lần nữa năm 1946, cụ được giải cứu cùng năm, nhưng chỉ một năm sau, ở tuổi 40 cụ đã ra đi. Nhà nước đã truy tặng cụ Huân chương Hồ Chí Minh vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Phố Tưởng Dân Bảo dài 747,5m, rộng 13m, kéo dài từ số 168 đường Nguyễn Xiển đến ngã ba giao đường Triều Khúc.

Sáng 11/8, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt long trọng tổ chức lễ gắn biển tên cho hai tuyến phố mới: phố Vũ Đức Úy và phố Tưởng Dân Bảo. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Liệt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời là dịp tôn vinh, khắc ghi công lao của những bậc tiền nhân.

Phố Vũ Đức Úy dài 870m, rộng 25m, nối từ ngã ba khu đô thị Tây Nam Kim Giang xóm Lẻ Triều Khúc đến ngã ba giao đường xóm Đỗi (mặt sau Nghĩa trang Liệt sĩ). Trên tuyến phố này có những địa điểm gắn liền với lịch sử, như Trường Tiểu học Triều Khúc và Lăng mộ Tiến sĩ Nguyễn Gia Du. Phố Tưởng Dân Bảo dài 747,5m, rộng 13m, kéo dài từ số 168 đường Nguyễn Xiển đến ngã ba giao đường Triều Khúc.

Tại buổi lễ gắn biển, ông Bùi Huy Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt chia sẻ: Việc đặt tên hai tuyến phố mang tên cụ Vũ Đức Úy và cụ Tưởng Dân Bảo không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, mà còn là sự tri ân sâu sắc với những người đã cống hiến cho quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Ngoài ý nghĩa lịch sử, hai tuyến phố mới còn góp phần làm đẹp diện mạo đô thị, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho phường Thanh Liệt. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc gìn giữ và bảo vệ không gian công cộng, xây dựng phường ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Bảo Thoa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Về Thanh Liệt, gặp hai con phố mới mang tên bậc tiền nhân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.