Theo dõi Báo Hànộimới trên

Về cuộc hành trình 209 năm trái tim vua Louis XVII

ANHTHU| 26/06/2004 14:54

Những ngày đầu tháng 6/2004 nước Pháp công bố một trong những bí mật hấp dẫn nhất trong lịch sử nền quân chủ chuyên chế của mình. Đó là số phận trái tim nhỏ bé của Louis XVII - con trai Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie-Antoinette - sau 209 năm, đã trở về hầm mộ Hoàng gia ở ngoại ô Pari. Tại đây trái tim của ông vua sẽ mãi mãi được nằm cạnh cha mẹ của ông.

Nhà thờ Saint DenisNhững ngày đầu tháng 6/2004 nước Pháp công bố một trong những bí mật hấp dẫn nhất trong lịch sử nền quân chủ chuyên chế của mình. Đó là số phận trái tim nhỏ bé của Louis XVII - con trai Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie-Antoinette - sau 209 năm, đã trở về hầm mộ Hoàng gia ở ngoại ô Pari. Tại đây trái tim của ông vua sẽ mãi mãi được nằm cạnh cha mẹ của ông.

Tại nhà thờ Saint Denis, phía Bắc Pari, với sự tham dự của hoàng gia các quốc gia Châu Âu, trong tiếng dàn nhạc kèn đồng sáng loáng, Amaury de Bourbon de Parme, một cậu bé có quan hệ họ hàng với hoàng tộc Pháp, mang chiếc bình pha lê phủ vải mầu tía đặt bên cạnh quộc hiệu một thời của hoàng gia Pháp.

"Cuối cùng, đức vua bé nhỏ có thể an nghỉ trong yên bình cùng với những người thân yêu trong gia đình sau bao năm trời lưu lạc" - Louis Alphonse de Bourbon, chủ ngân hàng, có quan hệ huyết thống với Louis XVI, nói. Louis Charles nghiễm nhiên trở thành vua Louis XVII, khi người cha, Louis XVI cùng Hoàng hậu Marie-Antoinette bị đưa lên máy chém trước đám đông dân chúng trong cuộc cách mạng Pháp năm 1793.

Trong thời gian đó, người thừa kế ngai vàng bị nhốt trong bốn bức tường của một thánh đường không có cửa sổ không lỗ thông hơi, hòng ngăn không cho những người theo chủ nghĩa quân chủ giải thoát, đồng thời bị cách ly khỏi người mẹ. Rồi người ta đưa ra một bức thư cáo buộc, có chữ kí của vị vua nhỏ tuổi, rằng hoàng hậu đã buộc con mình thực hiện loạn luân. Đây là một lỗi lầm lớn nhất trong các gia đình hoàng tộc của châu Âu ở những thế kỷ trước. Lởi lầm không có thực này khiến bà đã bị chém ngay sau đó.

Theo Cardinal Jean Honore, Louis Charles là nạn nhân của bạo lực tình dục trẻ em khi bị nhốt trong tù. "Tâm hồn của trẻ nhỏ là cao quý, trẻ em không phải là đồ chơi. Bản tố cáo cho thấy cậu bé đã bị ép buộc."

Vào ngày 8/6/1795, Louis XVII đã qua đời vì bệnh lao phổi ở tuổi lên 10. Cái chết oan khuất này diễn ra chỉ sau cái chết của cha ông đúng có hai năm. Người ta kể Vua Louis XVII đã bị giam giữ, bị bỏ đói trong một căn hầm ngột ngạt cả về muà đông lẫn muà hè. Ông chết khi cơ thể suy nhược hoàn toàn. Kể từ đó, số phận của vị vua nhỏ tuổi này là nguồn gốc của những tin đồn và suy đoán và của cả nhữngtrang tiểu thuyết đẫm nước mắt được các văn nhân viết lại tồn tại suốt trong 2 thế kỉ.

Câu chuyện kì bí bắt đầu từ khi một bác sĩ đã tiến hành mổ xác cậu bé và cắt đi trái tim để làm vật kỉ niệm. Ông ta đựng nó trong một chiếc bình pha lê chứa đầy cồn và đặt trên giá sách. Vị bác sĩ đã khoe trái tim của Louis XVII với một sinh viên. Kết quả là cậu sinh viên này đã đánh cắp trái tim mà vị thầy thuốc không có cách nào có thể tìm lại được.

Nhiều năm sau, sau khi cậu sinh viên, tên trộm, bị chết vì bệnh lao, người vợ góa của anh ta đã trả lại trái tim cho vị bác sĩ. Ông này trong nhiều năm đã cố bán trái tim cho gia đình Bourbon, vốn có cùng huyết thống với Louis XVI, nhưng bị ngăn trở bởi những cuộc tranh cãi ầm ĩ. Tuy nhiên cuối cùng, trái tim của Louis XVII cũng tìm về với gia đình Bourbon ở Tây Ban Nha, và sau đó sau bao nhiêu thăng trầm trái tim kỳ lạ này được trở về Pháp.

Các sử gia và nhiều nhà triết học đã chộp lấy cuộc phiêu lưu kì lạ của trái tim này để khẳng định rằng nó có thể không phải là của Louis XVII, và thay vì chết trong tù, cậu bé đã được giải thoát, trốn khỏi Pháp đến một nơi an toàn.


Trong thế kỉ 19, nhiều kẻ đã liều lĩnh mạo danh là người thừa kế ngai vàng nước Pháp, trong đó có cả một thợ sửa đồng hồ người Đức, Karl Wilhelm Naundorff. Thậm chí người ta đã cho rằng nhà tự nhiên học người Mỹ John James Audubon, chính là vị thái tử mất tích, mặc dù ông này chưa bao giờ tự công nhận.

Cho đến cuộc kiểm tra 4 năm trước, năm 2000, các nhà khoa học đã so sánh DNA lấy từ trái tim với DNA của các thành viên khác trong gia đình hoàng gia, trong đó có cả mẫu tóc của hoàng hậu Marie Antoinette, và cuối cùng đã chứng minh trái tim nhỏ bé này rất giống với Hapsburg, nòi giống của Marie - Antoinette.

Những người vẫn muốn huyền thoại về "Thái tử bị mất tích" không chết, lại tiếp tục cãi rằng đó là của Louis Xavier Joseph, anh trai Louis XVII, chết năm 1789.

Nhưng thực tế trái tim của của người anh trai ông đã được ướp theo phong tục hoàng gia. Với các sử gia, câu chuyện thần thoại tồn tại vượt qua 2 thế kỉ đã kết thúc đúng vào ngày 8/6/2004. Tuy vậy giới sự gia Pháp vẫn tin rằng hiện vẫn có một trái tim huyền thoại không chết đang nằm sâu trong sử sách và các cuốn tiểu thuyết lịch sử của nước Pháp và của tất cả các hoàng tộc hiện đang còn tồn tại ở châu Âu.

Mai Hương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về cuộc hành trình 209 năm trái tim vua Louis XVII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.