Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẫn chuyện chỗ chơi

ANHTHU| 21/02/2007 08:19

Cách đây chừng dăm chục năm, trẻ con Hà Nội có bài hát “Em yêu Thủ đô”, trong đó có đoạn: Em yêu Thủ đô, yêu gió mát Bờ Hồ, yêu hoa vườn Thống Nhất...

Cách đây chừng dăm chục năm, trẻ con Hà Nội có bài hát “Em yêu Thủ đô”, trong đó có đoạn: Em yêu Thủ đô, yêu gió mát Bờ Hồ, yêu hoa vườn Thống Nhất...

Tết Đinh Hợi năm 2007, những chỗ vui chơi giải trí đông người nhất ở Hà Nội vẫn mang tính “truyền thống” là quanh Bờ Hồ và công viên Thống Nhất. Vậy dân Hà Nội ta chơi gì ở đó ? Nói chung là chẳng có gì để chơi, ngoài mấy trò đã cũ. Còn ở Bờ Hồ, có thêm khu tượng đài Vua Lý Thái Tổ, chỗ có thể chụp ảnh hoặc thuê mấy cái ô tô, xe máy cho trẻ con èn èn lượn quanh. Xe máy, ô tô điện của Trung Quốc khá xịn, nhưng các ông bố, bà mẹ cũng chỉ dám bấm bụng “mừng tuổi” cho con lượn vài vòng thôi vì giá cho thuê xe đắt... lòi khói.

Ngoài hai điểm trên, Hà Nội cũng có một số công viên, vườn hoa mới xây, nhưng ở đó chẳng có gì đáng để chơi. Trước kia, bên Đông Anh, có công viên Cầu Đôi, chỗ ấy thoáng, có một số trò chơi, nhưng do cung cách quản lý bóc ngắn, cắn dài nên chỉ được vài Tết là... “sập cầu”, giờ công viên để cỏ mọc. Cũng có một công viên khác là công viên Tuổi trẻ, đầu tư rất nhiều tỷ đồng rồi... bỏ không. Côngviênđượcxemlàhoànhtrángnhất Hà thành là công viên nước Hồ Tây, nhưng dù Tết vừa qua được coi là một trong những Tết nóng nhất thì cũng chưa đủ độ để ngâm mình chơi các trò chơi tụt, trượt dưới nước. Mấy năm vừa rồi,thànhphố có thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc xây các công viên, vườn hoa, nhưng tiến độ thực hiện rất chậm và không hiệu quả.

Ba ngày Tết, Hà Nội và các vùng xung quanh chưa có lễ hội. Tết mà lên rừng thì không phải lúc, xuống biển cũng chưa đến mùa. Tết, người Hà Nội loanh quanh tìm mà chẳng có chỗ để vui chơi. Vì không có nhiều chỗ vui chơi, giải trí để lựa chọn, nên đêm 30 Tết, lũ trẻ rủ nhau thuê mấy cái... chiếu, rải ra vỉa hè ở đường Thanh Niên, phố Lương Văn Can, Phan Đình Phùng... và í ới gọi rượu, mực nướng để nhậu. Chỉ nhìn cung cách nhậu của các em cũng đủ thấy hứa hẹn sau các cuộc nhậu qua giao thừa, nếu không từng tốp say mềm “dìu nhau về dưới mưa xuân” thì cũng là những trận đua xe tóe lửa và những tai nạn chết người đang chờ phía trước. Hy vọng, với đà phát triển đi lên của thành phố, đến tết sau, lũ trẻ sẽ có những điểm vui chơi lành mạnh, đúng nghĩa vui Xuân.

Hà Trang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Vẫn chuyện chỗ chơi

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.