Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Và - Lắng”

ANHTHU| 30/12/2007 08:49

(HNM) - Đây là tên cuộc Triển lãm lần thứ 16 của họa sỹ hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam Huỳnh Phú Hà, khai mạc tại Zen-Gallery - 83 Nguyễn Văn Trỗi, TP HCM.

(HNM) - Đây là tên cuộc Triển lãm lần thứ 16 của họa sỹ hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam Huỳnh Phú Hà, khai mạc tại Zen-Gallery - 83 Nguyễn Văn Trỗi, TP HCM.

Theo tác giả: “Và”, có nghĩa là tiếp tục phát triển. “Lắng” là tồn tại lâu dài... Đó chính là ước muốn của họa sỹ cũng như mọi người làm nghệ thuật đối với tác phẩm của mình. 20 bức tranh ra mắt công chúng đợt này, đối tượng sáng tác vẫn là những người thân cùng với thiên nhiên gần gũi, đề tài quen thuộc của Huỳnh Phú Hà. Nét mới là hình ảnh được biểu tượng hóa tạo nên dấu ấn của ký hiệu cuộc sống thời hiện đại đồng hiện trên mặt tranh cùng một lúc giữa văn hóa truyền thống và tốc độ công nghiệp. Màu sắc hồng tươi chủ đạo cũng tạo nên nhịp điệu nảy nở, sinh sôi trong không gian giàu mơ ước và hạnh phúc.

Cuộc triển lãm gây được tiếng vang với công chúng nhờ những tìm tòi mới cùng kỹ thuật công phu tạo nên những tác phẩm đẹp phù hợp tư duy thời đại. Bởi vì họa sĩ Huỳnh Phú Hà cũng như chúng ta luôn cho rằng: Dù muốn thời đại mở cửa, hiện đại gì đi nữa cũng không thể nào tách khỏi bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Phạm Ngọc Thản

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Và - Lắng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.