Chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn đối với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Việc 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đã tiếp thêm niềm tin trên hành trình hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ của họ.

Trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ Vàng 2026 - Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ", Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa công bố danh sách 10 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF sau quá trình xét duyệt hàng trăm hồ sơ trên cả nước.
Trong số các gia đình được hỗ trợ, câu chuyện của vợ chồng chị Vàng Thị Say và anh Sùng Seo Sài (Tuyên Quang) khiến nhiều người xúc động.
Kết hôn từ năm 2017, nhiều năm mong mỏi có con, hai vợ chồng chỉ biết đặt hy vọng vào các bài thuốc dân gian. Đến năm 2020, sau khi xuống Hà Nội thăm khám, chị Say được chẩn đoán mắc u tuyến yên - một trong những nguyên nhân khiến việc mang thai tự nhiên gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ khuyến nghị thực hiện IVF nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của đôi vợ chồng công nhân.
Không từ bỏ ước mơ làm cha mẹ, năm 2021 vợ chồng chị Say lựa chọn thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), với mong muốn tiết kiệm chi phí, song vẫn chưa thể đón tin vui.
Đầu năm 2026, biết đến chương trình Tuần lễ Vàng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội qua mạng xã hội, hai vợ chồng đăng ký tham gia với hy vọng được hỗ trợ điều trị. Sau quá trình xét duyệt, gia đình chị Say trở thành một trong 10 trường hợp được hỗ trợ toàn bộ chi phí IVF.
Xúc động khi nhận quyết định, chị Vàng Thị Say chia sẻ: "Có những lúc vợ chồng em nghĩ giấc mơ có con sẽ còn phải chờ rất lâu vì điều kiện kinh tế không cho phép. Hai vợ chồng đều là công nhân, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Khi biết mình được hỗ trợ toàn bộ chi phí IVF, tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là cơ hội để vợ chồng tôi tiếp tục nuôi hy vọng sau nhiều năm chờ đợi".

Một trong 10 suất hỗ trợ năm nay cũng được trao cho vợ chồng chị Vi Thị Tuyết, giáo viên cắm bản ở Nghệ An.
Sau khi kết hôn năm 2020, vợ chồng chị Tuyết mong sớm có con nhưng kết quả thăm khám cho thấy chị có dự trữ buồng trứng thấp, trong khi chất lượng tinh trùng của chồng suy giảm. Các bác sĩ khuyến nghị thực hiện IVF, song hai vợ chồng chỉ biết ngậm ngùi vì chưa có đủ điều kiện tài chính.
Suốt nhiều năm, hai vợ chồng chị chỉ biết chắt chiu từng khoản tiền với hy vọng một ngày đủ điều kiện điều trị. Đầu năm 2026, sau khi đăng ký tham gia chương trình Tuần lễ Vàng, anh chị được xét chọn vào danh sách 10 gia đình nhận hỗ trợ điều trị hiếm muộn.
Không chỉ với gia đình chị Say hay chị Tuyết, suất hỗ trợ IVF miễn phí còn mở ra cơ hội để nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục hành trình tìm kiếm tiếng cười con trẻ.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, mỗi hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Tuần lễ Vàng đều chất chứa câu chuyện của nhiều năm chờ đợi, mong con.
“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là hỗ trợ chi phí điều trị, mà còn trao thêm cơ hội để những gia đình tưởng như đã cạn hy vọng có thể tiếp tục hành trình làm cha mẹ. Mỗi em bé chào đời từ chương trình chính là động lực để bệnh viện tiếp tục duy trì và mở rộng Tuần Lễ Vàng trong những năm tới”.
Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, bên cạnh hỗ trợ điều trị, chương trình còn kết hợp tư vấn sức khỏe sinh sản và đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc phát hiện, điều trị hiếm muộn sớm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.