Sáng 9-7, hai mẹ con chị L. ở xã Thiên Lộc đèo nhau đi tập bơi. Cậu bé ngồi sau lưng mẹ uống hết hộp sữa liền thản nhiên vứt vỏ hộp xuống lòng đường.
Lúc này, một người phụ nữ đi xe máy phía sau đè lên vỏ hộp khiến sữa còn lại trong hộp bắn tung tóe vào người. Bức xúc vì bị làm bẩn, người phụ nữ đuổi theo xe mẹ con chị L. nhắc nhở:
- Sao chị lại để con vứt rác bừa bãi ra đường thế? Sữa thừa bắn bẩn hết quần áo tôi rồi.
Bất ngờ vì bị góp ý, phê bình, chị L. dừng lại và quay ra đáp trả:
- Sao chị không tránh đi?
Bà Thanh đứng gần đó, chứng kiến đầu đuôi sự việc diễn ra, tiến lại gần góp ý với chị L.:
- Chị ấy nói đúng đấy. Cô phải dạy các cháu có ý thức, không vứt rác bừa bãi, làm sai phải biết xin lỗi.
Nghe lời phân tích thấu tình đạt lý, người mẹ trẻ ngượng ngùng nhận sai, đứa bé cũng lí nhí xin lỗi.
Chứng kiến câu chuyện trên, Người Xây dựng chợt nghĩ, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại không thể tồn tại những hành vi tùy tiện và vô cảm. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình bắt đầu từ việc nhỏ nhất như để rác đúng nơi quy định và ứng xử có văn hóa với nhau, nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.