Mỗi ngày một chuyện

Ứng xử thiếu văn hóa

Người Xây Dựng 22/06/2024 - 07:23

Sáng 17-6, chị Hoa ở quận Hoàn Kiếm đến bưu điện ở số 75 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) gửi quà vào thành phố Hồ Chí Minh cho một người bạn.

Trong lúc chị đang làm thủ tục thì đột nhiên một con chó nhỏ không rọ mõm lao vào chân chị. Giật mình chị nhấc chân lên, chẳng may giẫm vào chân con chó...

- Này chị kia, chị làm gì con chó của tôi thế? - một người phụ nữ lớn tiếng.

- Tôi có làm gì đâu, tại nó lao vào tôi… - chị Hoa giải thích.

- Nó lao vào thì ảnh hưởng gì mà chị đánh con chó của tôi để nó sủa ầm lên thế? - người phụ nữ chất vấn.

- Tôi không đánh nó mà nó va vào tôi nên tôi chẳng may giẫm phải chân nó - chị Hoa nói.

Thấy chuyện như vậy, vài người có mặt ở đó thấy vậy bèn lên tiếng góp ý, khẳng định người phụ nữ đã hiểu lầm chị Hoa. Ngoài ra, việc mang chó vào địa điểm trên là không phù hợp.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy người phụ nữ kia thật đáng lên án vì ý thức kém và cách ứng xử thiếu văn hóa. Các đơn vị cũng cần có biện pháp mạnh với những trường hợp tương tự để bảo đảm văn minh nơi công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng xử thiếu văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.