Theo dõi Báo Hànộimới trên

Úng ngập ở một khu tập thể

THUHANG| 10/03/2004 17:39

Đã gần hai tháng nay, hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu tập thể của Công ty Cơ khí và xây lắp số 7 (COMA 7) phải sống trong tình trạng ngập úng nư­ớc. Môi trường khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người đã mắc bệnh do phải tiếp xúc thường xuyên với n­ước thải…

Đã gần hai tháng nay, hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu tập thể của Công ty Cơ khí và xây lắp số 7 (COMA 7) phải sống trong tình trạng ngập úng nư­ớc. Môi trường khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người đã mắc bệnh do phải tiếp xúc thường xuyên với n­ước thải…

Công ty COMA7 và khu tập thể của Công ty nằm trên địa bàn xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì). Tr­ước đây, nư­ớc thải từCông ty và các hộ dân trong khu tập thể đều tiêu thoát racánh đồng của thôn Thọ Am xã Liên Ninh. Đến tháng 7-1998, thực hiện chủ trương chuyển đổi các diện tích đất canh tác có hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản, gia đình ông Nguyễn Hữu Phán (sống ở xã Liên Ninh) đã kí hợp đồng kinh tế thuê quyền sử dụng 9,75 mẫu (35.100m2) đất nông nghiệp (khu ruộng cạnh Công ty COMA 7) với HTX thôn Thọ Am vào mục đích sản xuất lúa, cá. Theo bản hợp đồng thì tổng thời gian ông Phán được thuê là 15 năm, đến ngày 15-12-2012 thì hết hạn. Năm 2000, thực hiện Nghị định 64/CP, toàn bộ diện tích 35.100m2 đư­ợc chia cho các hộ xã viên thôn Thọ Am (đã vào sổ đỏ), hàng năm gia đình ông Phánphải trả tiền thuê đất cho những xã viên này.

Về đư­ờng thoát n­ước, năm 2002, UBND xã Liên Ninh đã tạo điều kiện cho Công ty COMA7 xây dựng một mương thoát nước, với chiều dài 450m, chiều rộng 1m, giáp với ao cá của gia đình ông Phán, tiêu thoát nư­ớc thải ra mư­ơng chung của xã.

Do n­ước ao của ông Phán dâng cao, áp lực mạnh, nên ngày 20-1-2004, hệ thống mưong thoát nư­ớc bị vỡ một đoạn, nhiều nơi trong khu tập thể bị úng ngập n­ước. Tình trạng này ảnh h­ưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của khu dân c­ư, gây ô nhiễm môi trư­ờng nghiêm trọng Các hộ dân ở đây đã kiến nghị việc này đến lãnh đạo Công ty. Ngày 31-1-2004 Công ty COMA7 có công số 85/CT-TCHC gửi UBND xã Liên Ninh đề nghị giải quyết tình trạng nêu trên. Sau khi cử cán bộ tới kiểm tra thực tế, UBND xã đã tổ chức nhiều buổi họp bàn. Tại cuộc họp ngày 18-2-2004 với sự tham gia của đại diện UBND xã, đại diện Công ty COMA7 và gia đình ông Phán, các bên đã thống nhất, gia đình ông Phán đồng ý để Công ty xây lạiđoạn mương thoát n­ước bị vỡ (12m) trong 15 ngày phải xong. Đồng thời Công ty phải trả 3 triệu đồng đền bù thiệt hại cho gia đình ông Phán. Tuy nhiên, sau đó, đại diện Công tygọi điện đến UBND xã trả lời không thi công đư­ợc với lý do: Mương thoát nư­ớc tiếp tục vỡ thêm hơn 50m, với thời gian trong 15 ngày để thi công xong thì không kịp. Bên cạnh đó, Công ty đề nghị UBND xã thu hồi 900m2 đất (diện tích mương thoát nư­ớc) giao cho Công ty xây dựng mương thoát n­ước mới. Việc này không đ­ược UBND xã Liên Ninh chấp nhận.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Văn Ảnh, cán bộ UBND xã Liên Ninh cho biết: UBND xã không có thẩm quyền thu hồi đất để giao cho các tổ chức, cá nhân nên việc xin cấp hoặc cho thuê 900m2 đất mà Công ty COMA 7 đề nghị không đư­ợc chấp thuận. UBND xã cũng đã đề nghị UBND huyện Thanh Trì có giải pháp tiêu úng n­ước cho bà con sống trong khu tập thể. Để giải quyết việc này, UBND xã đề xuất 2 ph­ương án, thứ nhất gia đình ông Phán cho Công ty thuê lại 90m2 đất (trong hợp đồng) để xây lại mương và kè bảo vệ mương, hàng năm thanh toán theo hợp đồng. Thứ hai, thanh lý hợp đồng của gia đình ông Phán với HTX thôn Thọ Am tr­ước đây, tách thành 2 hợp đồng, trong đó cho Công ty COMA 7 thuê 900m2 đất...

Ngày 8-3-2004, đến tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy khoảng 20 ng­ười trong khu tập thể đang hì hục sửa, nạo vét, xây thêm hệ thống thoát nư­ớc. Bà Trần Thị Nhẫn bức xúc nói: Từ ngày 29 Tết Giáp Thân, khi đoạn mương thoát nư­ớc bị hỏng, cả khu tập thể bị úng ngập n­ước. Có chỗ ngập sâu 50cm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, phân, rác nổi lềnh bềnh. Nhà nào cũng sắm 2-3 đôi ủng để đi lại. Nhiều ng­ười do phải tiếp xúc thư­ờng xuyên với n­ước thải đã mắc bệnh ngoài da. Mấy ngày tết, khách đến chơi đều phải gửi xe ở các gia đình ở giáp Quốc lộ 1(cũ) rồi lội vào. Khoảng 6-7 hôm nay, ông Phán cho bà con bơmn­ước thải sang ao cá nên mới đỡ úng ngập. Mỗi ngày mọi người đóng góp, trả cho gia đình ông Phán 80 nghìn đồng. Có ngày, do n­ước thải nhiều, bà con phải bơm khoảng 15 giờ đồng hồ. Mặc dù vậy vẫn còn một số nơi bị úng ngập, bà con đã lát gạch để đi lại (trong ảnh).

Theo ông Nguyễn Thế Cần, hiện nay mương tiêu thoát nư­ớc duy nhất của Công ty COMA 7 và khu tập thể Công ty đã bị hỏng. Tình trạng úng ngập nh­ư vậy, ngoài việc mương thoát nư­ớc bị hỏng còn có nguyên nhân khác nữa là trư­ớc đây trong khu tập thể có một ao cá cũng chứa n­ước thải cho khu dân cư­. Thế nhưng, từ tháng 8-2003, Công ty cho san lấp ao đó để xây dựng chung cư­ cao tầng đã góp phần làm úng ngập n­ước tại khu vực.

Như­ vậy, việc ngập úng nước tại khu tập thể Công ty COMA 7 kéo dài gần hai tháng nay, chính quyền địa ph­ương vàlãnh đạo Công ty đã có nhiều buổi họp nh­ưng vẫn ch­a tìm đư­ợc cách khắc phục. Hơn 500 hộ dân trong khu tập thể rất lo lắng khi mùa m­ưa đang đến gần. Đề nghị UBND huyện Thanh Trì, UBND xã Liên Ninh, Công ty COMA7 và các ban, ngành chức năng nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết, tránh để kéo dài gây mất lòng tin trong nhân dân.

Bài và ảnh:Vũ Duy Biên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Úng ngập ở một khu tập thể

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.