U23 Thái Lan đánh bại U23 Philippines, giành hạng ba U23 Đông Nam Á 2025

QN 29/07/2025 08:49

Đội tuyển U23 Thái Lan khép lại hành trình tại giải U23 Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Philippines trong trận tranh hạng Ba. Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã thể hiện bản lĩnh, sự hiệu quả và cái chất của một đội bóng lớn để rời giải trong thế ngẩng cao đầu.

U23 Philippines nhập cuộc đầy tự tin

Bước vào trận đấu, nhiều người cho rằng U23 Thái Lan sẽ dễ dàng áp đặt thế trận trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, U23 Philippines đã nhập cuộc hoàn toàn ngược lại với dự đoán.

Ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng áo xanh đã cho thấy sự tự tin và chủ động, liên tục dâng cao đội hình và tạo sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Các học trò của HLV Garrath McPherson chơi pressing tầm cao, kiểm soát bóng tốt và triển khai nhiều pha tấn công có nét.

Tuy nhiên, dù nắm lợi thế về thế trận, U23 Philippines lại thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Những cơ hội nguy hiểm được tạo ra liên tục nhưng hoặc là các pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác, hoặc bị hàng thủ Thái Lan can thiệp kịp thời.

U23 Thái Lan đánh bại U23 Philippines, giành hạng ba U23 Đông Nam Á 2025.

Thái Lan trừng phạt sai lầm bằng đòn phản công sắc bén

Trong khi Philippines chưa tận dụng được ưu thế, U23 Thái Lan lại một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp với sự lạnh lùng và hiệu quả trong phản công - điều từng giúp họ nhiều lần thành công tại các giải đấu khu vực.

Phút 29, trong một tình huống lên bóng tốc độ ở cánh phải, Phathamit tận dụng sai sót hàng thủ đối phương, tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng vào góc cao, mở tỷ số cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Bàn thua khiến U23 Philippines bị chùng xuống trong chốc lát, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Thái Lan chơi cực kỳ kín kẽ, tổ chức phòng ngự có chiều sâu và bọc lót tốt, khiến các chân sút U23 Philippines gần như bất lực.

Không những vậy, thủ môn Photiwat - người trấn giữ khung thành U23 Thái Lan - còn có một ngày thi đấu xuất sắc, liên tục hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm từ đối phương.

Hiệp hai bùng nổ với ba bàn thắng liên tiếp

Bước sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về phía U23 Philippines, nhưng những gì họ thể hiện chỉ dừng lại ở mức nhiệt huyết. Đội bóng áo xanh chơi đầy quyết tâm, liên tục đẩy bóng ra biên và thực hiện nhiều quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, thiếu một chân sút đẳng cấp để tận dụng cơ hội, Philippines lại tiếp tục phải trả giá.

Phút 74, từ một pha bóng khá đơn giản bên hành lang trái, bóng được căng ngang vào khu vực 5m50, Siriphop Wandee xuất hiện đúng lúc, đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho U23 Thái Lan.

Chỉ 5 phút sau, hy vọng nhen nhóm cho U23 Philippines khi cầu thủ Banatao bật cao đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tinh thần của đội bóng đảo quốc lên cao thấy rõ, và họ tiếp tục tràn lên với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, một lần nữa sự hiệu quả của U23 Thái Lan lên tiếng. Phút 86, Seksan, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, thực hiện pha đi bóng kỹ thuật trước khi tung cú sút xa cực kỳ uy lực, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo trắng.

Hạng ba xứng đáng và màn khẳng định đẳng cấp

Với chiến thắng này, U23 Thái Lan chính thức giành vị trí thứ ba chung cuộc tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Dù mục tiêu ban đầu là chức vô địch, nhưng sau thất bại ở bán kết, đoàn quân của HLV Thawatchai đã lấy lại hình ảnh một đội bóng lớn bằng màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ khó chịu như U23 Philippines.

Trong khi đó, dù không có được kết quả mong muốn, U23 Philippines vẫn rời giải với nhiều điểm sáng tích cực. Đội bóng này thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, khả năng tổ chức trận đấu bài bản và đặc biệt là sự tự tin khi đối đầu với các ông lớn trong khu vực.

Khép lại hành trình, mở ra hy vọng cho tương lai

Với U23 Thái Lan, tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Với U23 Philippines, giải đấu này có thể là cột mốc quan trọng để họ xây dựng lứa cầu thủ trẻ ngày một bản lĩnh và trưởng thành hơn.

Trận tranh hạng ba không chỉ là một trận cầu phân định vị trí, mà còn là lời khẳng định về đẳng cấp, tinh thần và sự nỗ lực của hai đội bóng trẻ đại diện cho tương lai bóng đá Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    U23 Thái Lan đánh bại U23 Philippines, giành hạng ba U23 Đông Nam Á 2025

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.