Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưng bừng màn pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30-4

Tuệ An| 30/04/2023 22:05

(HNMO) - Tối 30-4, hàng chục nghìn người đã đổ về các khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh để chiêm ngưỡng màn pháo hoa dài 15 phút chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Điểm bắn pháo hoa tầm cao trên sông Sài Gòn thu hút hàng chục nghìn người đến chiêm ngưỡng.

Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 2 điểm bắn pháo hoa. Điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức). Số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật.

Điểm còn lại là bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Hòa chung dòng người đông đúc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) xem màn bắn pháo hoa mãn nhãn trên sông Sài Gòn, Đại tá Phạm Văn Dương, nguyên sĩ quan Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xúc động nói: “48 năm trước, tôi cùng đơn vị tiến vào tiếp quản Sài Gòn từ chiều 30-4. Thời gian trôi thật nhanh, nhưng cảm xúc tự hào, xúc động ngày thống nhất năm xưa nay vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Mong đất nước mình hòa bình mãi mãi”.

Bạn Trương Nghĩa Chí, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tôn Đức Thắng (thành phố Hồ Chí Minh) xem pháo hoa từ cầu Calmette (quận 4) chia sẻ: “Em từ Tiền Giang lên thành phố học tập. Đây là năm đầu tiên em được xem bắn pháo hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Không khí thật náo nhiệt, vui tươi. Đây là một lễ mừng thống nhất đáng nhớ của em. Em xin được tri ân và biết ơn các bậc cha chú đi trước đã hy sinh xương máu giành độc lập, thống nhất đất nước, cho chúng em được hưởng thời khắc hòa bình này”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng màn pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.