Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Tử chiến thành Jerusalem” hút khán giả bởi tinh thần hiệp sỹ

TUYETMINH| 30/09/2005 17:23

(HNMĐT) - “Tử chiến thành Jerusalem” là bộ phim tiếp theo của seri phim sử thi và thời sự của đạo diễn người Mỹ nổi tiếng Ridley Scott với các phim như

(HNMĐT) - “Tử chiến thành Jerusalem” là bộ phim tiếp theo của seri phim sử thi và thời sự của đạo diễn người Mỹ nổi tiếng Ridley Scott với các phim như "Gladiator", "Blade Runner" và "Black Hawk Down". Phim có sự tham gia của ngôi sao Orlando Bloom – nam tài tử Holywood quyến rũ từng nổi tiếng với bộ phim “Cướp biển vùng Caribê” và “Chúa nhẫn”…

Nội dung phim kể về cuộc thập tự chinh kéo dài gần 200 năm. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của anh chàng thợ rèn Balian, một ngày kia phút chốc thay đổi vì Godfrey - Nam tước xứ Ibelin đã thừa nhận Balian là đứa con rơi của mình. Nam tước Godfrey, đã mang anh sang Jerusalem để theo phò đức vua Baldwin IV, một vị vua của hòa bình. Balwin IV có một mong muốn xây dựng Jerusalem trở thành một vương quốc thiên đường. Ở đó người hồi giáo, người cơ đốc giáo và người do thái giáo sẽ chung sống hòa bình với nhau, và ở đó có các hiệp sĩ bảo vệ dân chúng.

Nam tước Godfrey đã truyền cho Balian tinh thần hiệp sĩ chân chính: trung thành với vua và hiếu thảo với dân. Tại Jerusalem, Balian cùng với những người bạn mới của mình đã cố gắng giữ gìn nền hòa bình mong manh theo thỏa ước của vua Baldwin IV và Saladin, thủ lĩnh của người hồi giáo.

Tuy nhiên, sau khi vua Baldwin IV băng hà và Guy de Lusignan, anh rể của Balwin IV lên kế vị ngai vàng thì mọi thứ đều khác hẳn. Guy là một hiệp sĩ dòng Templar luôn luôn muốn gây chiến với người hồi giáo và với Saladin. Kết quả là toàn quân của Guy đã bị Saladin tiêu diệt khi Guy mang quân đi chinh phạt Saladin. Kế đến Saladin mang 200,000 ngàn quân đến bao vây thành Jerusalem hòng chiếm lại thành Jerusalem và tàn sát người cơ đốc giáo.

Balian đã lãnh đạo nhân dân thành Jerusalem kiên cường chống đỡ đạo quân hùng mạnh này. Cuối cùng Saladin đã phải nhượng bộ, cho phép tất cả người cơ đốc giáo được phép rời khỏi Jerusalem an toàn. Balian lại quay về nước quê hương để làm một anh thợ rèn như ngày nào nhưng lần này cùng đi với anh còn có Sybilla, chị của Baldwin IV và một niềm tin vào chính nghĩa.

“Tử chiến thành Jerusalem” thu hút khán giả trên tất cả các rạp tại Hà Nội.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tử chiến thành Jerusalem” hút khán giả bởi tinh thần hiệp sỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.