Từ đảo Ngọc đến Thủ đô rồi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, những đại công trường do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư vẫn sáng đèn bất kể ngày đêm suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.
Hàng nghìn kỹ sư, công nhân gác lại nỗi nhớ nhà, bám đường găng tiến độ để những đại dự án băng băng về đích.

Ngay trong những ngày nghỉ lễ, các công trường phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đón những đoàn công tác đặc biệt. Ngày 1-9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ các công trình, thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường. Những lời động viên tiếp thêm tinh thần, giúp nguôi ngoai nỗi nhớ nhà của những “người con công trường”.
Giữa giờ nghỉ tại công trường Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chị Lương Thị Bích, quê Hưng Yên, tranh thủ gọi điện thoại về cho con gái. Chị nhớ các con nhưng cũng hiểu rằng “đồng hồ cát APEC” đang chảy. “Sự kiện đang đến rất gần, nếu tôi nghỉ thì các đồng nghiệp trên công trường thêm vất vả. Làm việc hết mình là cách tôi thể hiện tình yêu nước, là cách để cống hiến, phụng sự quốc gia trong thời bình”, chị Bích chia sẻ.

Từ công trường Nhà ga T2, Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà hát Đa năng đến các khách sạn, hạ tầng giao thông... hàng loạt dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm.
Câu chuyện của chị Bích cũng là lựa chọn của hàng vạn con người đang có mặt trên đảo Ngọc. Dịp 2-9, khoảng 15.500 công nhân, kỹ sư của các nhà thầu đăng ký ở lại thi công xuyên lễ trên các công trường dự án APEC, tập trung vào những hạng mục đang nằm trên đường găng như bê tông cốt thép, kết cấu thép, cơ điện, hạ tầng và hoàn thiện.

Trong buổi sáng ngày nghỉ lễ Quốc khánh, một lễ chào cờ đặc biệt được tổ chức ngay giữa đại công trường. Khi Quốc ca vừa dứt, những người thợ trở lại vị trí. Tiếng máy lại vang lên, những mẻ bê tông tiếp tục được triển khai; những cấu kiện thép tiếp tục được lắp dựng.
Trên đảo Ngọc, mỗi công trường một đường găng tiến độ, mỗi công nhân một vị trí, mỗi kỹ sư một phần việc. Tất cả cùng chung một đích đến: Đưa những công trình phục vụ APEC 2027 về đích đúng kế hoạch.

Tại Hà Nội, ngay trong kỳ nghỉ lễ 2-9, dự án cầu Trần Hưng Đạo bắt đầu lắp những đốt dầm dọc chủ đầu tiên. Trên mặt sông, hàng chục kỹ sư, công nhân được huy động; cần cẩu công suất lớn vươn cần, từng khối thép nặng hàng chục tấn được nâng lên, căn chỉnh và đưa vào vị trí giữa hai trụ TC3 - TC4.
Chỉ trong ngày đầu tiên, 4 đốt dầm, mỗi đốt nặng khoảng 23,6 tấn, được lắp dựng. Đây là bước chuyển quan trọng: Từ những móng, cọc và trụ cầu đã hoàn thiện, công trình bắt đầu vươn lên phía trên mặt sông bằng hệ dầm, sàn và sau đó là những vòm thép đặc trưng. Sau gần 9 tháng thi công, dự án đạt sản lượng xấp xỉ 40%; 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn tất. Năm trụ cầu chính giữa sông hiện đạt khoảng 90% khối lượng, tạo nền tảng để kết cấu thép tiếp tục vươn lên.

Đằng sau những con số ấy là một công trường không có khái niệm “nghỉ lễ”. Các nhà thầu duy trì 28 mũi trên toàn công trường, trong đó 7 mũi tiếp tục hoàn thiện thân trụ cầu chính và 4 mũi tập trung vào hệ đà giáo phục vụ lắp dựng dầm, vòm thép. Khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị, trong đó có 19 sà lan và hàng chục cần cẩu, được huy động xuyên ngày đêm.
Nhịp thi công “rầm rập” cũng đang diễn ra tại dự án Nhà hát Opera Hồ Tây. Trên công trường, những hạng mục quan trọng đang được đồng loạt đẩy nhanh, từ kết cấu mái vòm, lớp bao che đến hệ thống cơ điện và các công việc hoàn thiện bên trong công trình.
Với một công trình có quy mô lớn và hình dáng kiến trúc đặc biệt, mỗi giai đoạn thi công đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đội ngũ. Đây là thời điểm vàng để dự án đẩy nhanh tiến độ, tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi trước mùa mưa cuối năm. Vì vậy, duy trì nhịp làm việc liên tục trong những ngày nghỉ không chỉ góp phần gia tăng sản lượng, mà còn tạo thêm dư địa để dự án chủ động bám sát các mốc tiến độ quan trọng phía trước.

Trong dịp Quốc khánh, 100% quân số kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và công nhân tay nghề cao được duy trì. Công trường tổ chức “3 ca, 4 kíp” liên tục; Ban Điều hành cùng các bộ phận kỹ thuật, an toàn và quản lý chất lượng túc trực 24/7 để các công việc được triển khai nối tiếp, những vướng mắc phát sinh được xử lý ngay. Việc duy trì nhịp độ thi công liên tục giúp tạo vùng đệm an toàn, giữ vững đường găng tiến độ theo mục tiêu phấn đấu, bàn giao vào ngày 31-12-2027.
Hai công trường, hai bài toán khác nhau, nhưng cùng chung một yêu cầu: Không để những hạng mục nằm trên đường găng bị ngắt nhịp.
Miền Bắc “gọi”, miền Nam “trả lời”
Từ Hà Nội, nhịp thi công xuyên lễ tiếp tục được nối dài tại thành phố Hồ Chí Minh với dự án Trung tâm hành chính Hồ Chí Minh. Tại công trường, quy mô nhân lực và thiết bị được đẩy lên cao hơn với khoảng 800 công nhân, hơn 200 kỹ sư và 300 máy móc kỹ thuật được huy động đồng thời. Các mũi thi công đang được tổ chức theo hướng cuốn chiếu, tập trung vào những hạng mục then chốt như cọc khoan nhồi, tường vây và hạ tầng giao thông, với mục tiêu hoàn thành trong tháng 9. Song song đó, dự án đặt mục tiêu dự kiến hoàn thiện cảnh quan thành phần 1, từng bước đưa khu vực này vào sử dụng trước Tết Âm lịch.

Với đặc thù nền đất yếu, mặt bằng thi công phức tạp và mật độ máy móc, nhân lực lớn cùng hoạt động, bài toán tổ chức công trường vì thế không đơn thuần là bảo đảm sản lượng mà còn phải tối ưu từng khu vực thi công. Các mặt bằng được tính toán, phân luồng và bố trí theo từng mũi công việc, vừa tạo điều kiện để các đội ngũ duy trì nhịp thi công liên tục, vừa kiểm soát chặt chẽ các yêu cầu về an toàn, đảm bảo hoàn thiện những mốc công việc quan trọng phía trước.
Từ Phú Quốc, Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đại công trường có một cách riêng để đón ngày Quốc khánh: Nơi tổ chức chào cờ, nơi trao những phần quà động viên, nơi có bữa liên hoan nhỏ… nhưng đều có một điểm chung là ánh đèn tiếp tục sáng trong đêm.
Hàng chục nghìn con người đang gác lại nỗi nhớ nhà, hăng say bám công trường, giữ tiến độ. Với họ, mỗi giọt mồ hôi hôm nay đang góp phần dựng xây những công trình biểu tượng tương lai, cùng đất nước hướng tới kỷ nguyên vươn mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.