Sau một thời gian chuẩn bị, TCty Sách Việt Nam, Hội nhà văn Việt Nam, NXB Văn học đã cho ra đời 2 tập đầu tiên trong bộ “Truyện ngắn đương đại Việt Nam - tác giả tự chọn”. Bộ truyện hy vọng sẽ mang lại một cái nhìn tổng quan, đầy đủ nhất về diện mạo thể loại văn học chính yếu này trong vòng nửa thế kỷ qua.
Tuyển tập truyện ngắn trước nay đã được xuất bản khá nhiều, dưới những cái tên như Truyện ngắn trẻ, truyện ngắn hay, truyện ngắn đặc sắc..., và thường thì tuyển theo từng năm. Với Truyện ngắn đương đại Việt Nam - tác giả tự chọn thì việc tập hợp tác phẩm có tính hệ thống, được thực hiện trong một thời gian dài với sự tham gia chọn lựa của các nhà văn đương đại Việt Nam có tên tuổi. Về bố cục, sách dành đất giới thiệu ngắn gọn về từng nhà văn, ý tưởng sáng tác (kèm ảnh chân dung), cho bạn đọc rõ hơn về tác giả, nội dung truyện và ý đồ nghệ thuật của người viết. Nhờ có mục này, bạn đọc biết được Dao sắc nhờ cán của Ma Văn Kháng có được từ cuộc đàm đạo của tác giả với nhà văn Ông Văn Tùng. Đó không chỉ là chuyện văn, chuyện đời đơn thuần mà được nâng lên thành quan điểm về cái đẹp vĩnh cửu.
Âm bản của Phạm Việt Long chứa đựng những suy tư về cuộc sống và thông điệp rõ ràng: Mỗi người phải luôn tự hoàn thiện mình và tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống để hướng tới tương lai. Hồ Anh Thái sắc sảo qua Chợ, đằng sau ngôn từ là triết lý: Con người ta sống trong vòng luân hồi, với những Sinh - Lão - Bệnh - Tử và với những va đập của “chợ đời”. Đó còn là Ông Văn Tùng với “O chủ tịch làng Yên Lạc”, là Lý Biên Cương với “Người bán than rong”...
Bộ sách không đơn thuần chỉ là một tập hợp mang tính chủ quan của những người làm sách. Mà ở đây, sự chủ động của các tác giả được thể hiện ở mức cao nhất. Họ tự tay lựa chọn tác phẩm tâm huyết nhất của mình và có dịp bộc bạch nhiều điều thú vị xung quanh “đứa con tinh thần”.
Các truyện ngắn được tập hợp theo trình tự thời gian nhóm biên soạn nhận tác phẩm. Bộ truyện sẽ được tiếp tục xuất bản trong những năm tiếp theo.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.