Đã 87 mùa xuân đi qua với mái trường THCS TrưngVương cùng lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Chẳng phải ngẫu nhiên với người Hà thành mái trường Trưng Vương đã trở thành một nét thanh lịch, một địa chỉ mà bất kỳ vị phụ huynh nào có con đến tuổi cắp sách đến trường đều mong con em mình được học tập vui chơi.
Thầy trò Trường THCS Trưng Vương tự hào là đơn vị liên tục trong hai năm liền (2001-2003) được nhận cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ mà chưa có đơn vị nào trong ngành giáo dục Thủ đô vinh dự có được. Bắt đầu từ năm học 2001, mở đầu thiên niên kỷ mới, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường luôn là 100%, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt gần 90%. Hầu hết học sinh từ mái trường này ra đều đủ tiêu chuẩn vào các trường PTTH tên tuổi của Hà Nội. Một đặc điểm nổi bật nữa không thể không nhắc đến của trường THCS Trưng Vương là thành tích về học sinh giỏi, riêng trong niên học này (2003 - 2004) trong 11 môn thi do Sở Giáo dục tổ chức trường đã chiếm giải nhất ở bốn môn Toán, Hoá, Anh văn và Tin học, trong đó hai môn Toán, Hoá có số điểm tuyệt đối 20/20.
Cô giáo hiệu trưởng Trần Thị Kim Ngân khẳng định: “Nhà trường luôn chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh với khẩu hiệu: Vâng lời - tự giác - hoạt bát - ngoan, trong đó luôn chú trọng đến yếu tố hoạt bát bởi đây là yếu tố tạo nên phong cách tự tin năng động cần có của lớp trẻ trong thế kỷ mới”. Điều này đã được các trường PTTH, các trường đại học, nơi đón nhận những học sinh THCS Trưng Vương ra trường luôn phản hồi về nơi cô: “Thấy ngay được phong cách Trưng Vương trong sáng tự tin!”.
Bắt đầu từ năm 2000, trường Trưng Vương được tham gia dự án đưa giáo dục quốc hội vào nhà trường. Đây là dự án kết hợp giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Thuỵ Điển, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ về cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và dân chủ trong trường học. Chính vì vậy mà trong hai tuần lễ những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua, một đoàn cô trò trường Trưng Vương cùng một số thầy cô khác ở Hà Nội đã có chuyến đi giao lưu với các bạn Thuỵ Điển. 6 bạn nhỏ: Diệu My, Hải Đăng, Ngọc Diệp, Hoài Phương, Hà My và Vy Linh, là những đại diện tiêu biểu của trường được đến thăm mái trường trung học Vibyskolan nơi xa xôi mà được đón tiếp ân cần, chu đáo như chính tại mái trường Trưng Vương của mình. Các em được sống cùng nhà với các bạn Thuỵ Điển, được tham quan Quốc hội, thăm thú nhiều cảnh đẹp vùng Bắc Âu. Thuỵ Điển sắp sang xuân, lễ hội giao mùa đốt lửa nơi cửa rừng tưng bừng đón chào các bạn Việt Nam. Những bông tuyết cuối cùng líu ríu tung xốp trắng trên những đôi chân nhỏ, My và các bạn cứ háo hức kể về kỉ niệm những chuyến đi chơi cùng các bạn Lisa, Ellen, Anna, Andreas... Ngày Việt Nam tổ chức trong khuôn viên trường Vibyskolan mới là điều đáng nhớ của cả cô và trò. Cũng có bánh chưng xanh, phở, nem, kẹo lạc đem ra đãi khách, cũng có nón lá nghiêng nghiêng làm quà tiễn chân bạn về khi tan hội theo đúng truyền thống dân tộc. Lại còn có cả thật nhiều tranh ảnh giới thiệu đất nước con người Việt cắt ra từ những tờ lịch in khổ to mà các vị phụ huynh trước chuyến đi đã dày công sưu tập đem giới thiệu bạn bè. Cả cô và trò bỗng thành những diễn viên bất đắc dĩ hát múa những bài hát dân tộc trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của các bạn Thuỵ Điển, những tiếng vỗ tay không phải vì lạ vì ngạc nhiên mà vì cảm phục... Chuyến đi cũng đã được phía bạn thông báo với Văn phòng Quốc hội nước ta là rất thành công.
Với cô bé Diệu My, qua ba tháng nghỉ hè này là đã lên lớp 11 trường PTTH Việt Đức, nhưng những năm tháng học tại mái trường THCS Trưng Vương sẽ mãi là những kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Đó là những giờ học bổ ích, những lúc làm báo cùng bạn bè và chuyến đi Thuỵ Điển… Chẳng thể có điều gì tốt đẹp có thể nói hơn được về những gì các thầy các cô đã làm được cho các em. Hãy để chính học sinh, và những vị phụ huynh nói về mái trường Trưng Vương lịch sử: “chẳng ai xứng đáng hơn các thầy các cô, những tấm lòng vàng với con trẻ”. Và đó chính là thứ vàng mười không tạp chất gom lại được từ sự nghiệp trồng người.
Ngân Hạ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.