Từ một vụ đánh người, “hung thần”…lộ diện và sa lưới!
Trong suốt thời gian dài, Dũng “ngựa hoang” đã gây kinh hoàng cho người dân Q. Tân Phú, thế nhưng, khi công an Q.Tân Phú tiến hành điều tra truy xét, tên này “lặn biệt tăm hơi”…
Từ một vụ đánh người, “hung thần”…lộ diện và sa lưới! Khoảng 18 giờ, quần chúng nhân dân báo tin tại quán càfê Thảo Ly, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, một đối tượng “hung thần” chuyên sách nhiễu người dân đang xuất hiện với một đám đàn em thân tín có vẻ như đang chuẩn bị cho một phi vụ gì đấy. Nhận được thông tn trên, Công an Q.Tân Phú lập tức triển khai và giăng mẻ lưới bắt khẩn cấp các đối tượng này. Bất ngờ, mẻ lưới công an Tân Phú giăng ra lại tóm gọn hung thần Dũng “ngựa hoang” và đàn em thân tín. Sở dĩ người dân địa phương có thể nhận dạng chính xác “hung thần” này vì tại địa bàn P.Tây Thạnh, mới vài tháng trước, Dũng “ngựa hoang” và đồng bọn đã “tác oai, tác quái” đánh đập dã man một người dân. Vụ việc diễn ra vào ngày 13.03.2007, một tên đàn em của Dũng “ngựa hoang” tham gia đánh bài với L.T.N (29 tuổi) và T.T.H (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) và bị thua 8.600.000 đồng. Thua bạc, tên đàn em này nhờ Dũng “ngựa hoang” ra uy đòi lại tiền. Đêm 14.3, Dũng “ngựa hoang” gọi anh H ra quán cafê trên địa bàn P.Tây Thạnh, buộc anh H trả lại tiền cho tên đàn em và đóng thêm 5.000.000 đồng…phạt! Để ra uy, Dũng “ngựa hoang” đã đánh đập anh H gọi là “dằn mặt” trước. Hôm sau, ngày 15.3, Dũng “ngựa hoang” tiếp tục “khủng bố” anh N. Dũng "ngựa hoang" và Hùng trắng vào tận nhà anh N yêu cầu đưa 10 triệu tiền… thua bài và nộp phạt vì…”dám đụng đến đàn em của đại ca”. Hai tên dùng vũ lực bắt anh N chở ra quán cà phê gần đó. Dũng “ngựa hoang” gọi điện thêm cho một số đàn em tới để chứng kiến hắn “trừng trị” anh N. Tên “hung thần” đã dùng tay, dùng giầy đánh vào người anh N túi bụi và doạ “nếu không đưa đủ tiền, ngày mai, cắt gân chân”. Chỉ đến khi nghe tin công an xuống hiện trường chúng mới tạm tha cho anh N. Đến ngày 16.3, anh N lại tiếp tục bị đám “côn đồ” nắm cổ áo lôi đến quán cà phê trên đường Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình. Tại đây, anh N bị Dũng “ngựa hoang” cùng đàn em dùng cây đánh đập và ép “nhận lỗi”. Dũng “ngựa hoang” cưỡng đoạt chiếc ĐTDĐ Nokia 6230 và 300.000 đồng và buộc anh N viết cam kết phải trả 9 triệu đồng trước 18h cùng ngày… Mặc dù sự việc diễn ra giữa ban ngày, người dân rất bất bình, thế nhưng sợ uy danh của “hung thần” không ai can thiệp. Sau đó Dũng “ngựa hoang” bỏ trốn khỏi địa phương… Dũng “ngựa hoang” và bề dày thành tích bất hảo Theo nhiều đàn em dưới trướng rỉ tai nhau, sở dĩ được gọi là “ngựa hoang” vì ngay từ nhỏ, Dũng đã thường xuyên bỏ nhà sống lang thang, kết bè kết phái gây rối trật tự công cộng. Với bản tính côn đồ, Dũng “ngựa hoang” sẵn sàng lao vào “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với bất kỳ ai có va chạm nhỏ với mình. Và chính vì thế, Dũng “ngựa hoang vào tù ra khám như “cơm bữa”. Dũng “ngựa hoang” bắt đầu được giang hồ biết đến với bề dày tiền án, tiền sự về tội cướp giật. Sau vụ cướp giật dây chuyền tháng 3.1997, Dũng “ngựa hoang” bị TAND TP.HCM xử 30 tháng tù giam. Vừa mãn hạn tù chưa lâu, bản tính lưu manh không thay đổi, Dũng “ngựa hoang” tiếp tục thực hiện những “phi vụ ăn bay” và tiếp tục đếm lịch trong nhà giam. Dũng “ngựa hoang” được biết đến như là một “hung thần” với những hàng động liều lĩnh, ngang nhiên vác mã tấu, hung khí đi đánh đập, cưỡng ép người dân để chiếm đoạt tài sản. Bề dày thành tích của Dũng “ngựa hoang” đã khiến nhiều thành phần bất hảo tụ tập duới trướng. Tụ tập băng nhóm, Dũng “ngựa hoang” ngày càng lộng hành và thực hiện nhiều vụ hành xử côn đồ hơn. Có nạn nhân đang ngồi uống cà phê thì có thể vô cớ bị một số đối tượng xông vào đánh đập. Sau đó, bọn chúng quay sang đập phá đồ đạc ly tách trong quán sau đó rút đi rất nhanh. Nhiều hộ kinh doanh tại khu Công nghiệp Tân Bình sợ bị kiểu phá rối này không làm ăn được đã buộc phải nộp tiền cho Dũng “ngựa hoang”. Và băng nhóm của Dũng “ngựa hoang” đã bắt đầu giành quyền bảo kê khu vực này. Nếu quán nào, cửa hàng nào không đóng tiền bảo kê cho nhóm Dũng thì y như rằng thế nào cũng xảy ra một vụ ẩu đả, náo loạn tại đó… Thậm chí, khi biết có người tố cáo băng nhóm của mình, Dũng “ngựa hoang” đến nhà uy hiếp để họ viết đơn bãi nại. Tuy nhiên, những hành động của Dũng “ngựa hoang” đã lọt vào tầm ngắm của Công an Q.Tân Phú. Tuy nhiên, sau vụ đánh anh N giữa “thanh thiên bạch nhật”, Dũng “ngựa hoang” bỏ trốn khỏi địa bàn Q.Tân Phú. Đến ngày 31.7, nghĩ là vụ việc đã chìm xuồng, Dũng “ngựa hoang” xuất hiện lại thì bị cơ quan công an đón lỏng và bắt giữ. Hiện vẫn còn hai đàn em của Dũng “ngựa hoang” là Trần Duy Hưng (SN 1979, thường trú Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Phong đang lẫn trốn. Theo Ngọc Hậu (Thanh niên)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.