Lên sóng đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), bộ phim chính luận “Trời cao nguyên xanh” nhanh chóng thu hút khán giả bằng nhịp phim dồn dập, những màn đấu trí nhiều bất ngờ cùng bối cảnh hùng vĩ của Tây Nguyên.
Lấy cảm hứng từ chuyên án có thật, bộ phim khắc họa cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời là lời tri ân những chiến sĩ An ninh nhân dân đã thầm lặng cống hiến suốt 80 năm qua.

Cuộc đấu trí nhiều tầng giữa đại ngàn
Phát sóng trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) từ ngày 6-7, phim “Trời cao nguyên xanh” đã tạo được sức hút khi đưa khán giả vào một hành trình trải nghiệm vốn ít xuất hiện trên màn ảnh, đó là cuộc đấu tranh của lực lượng An ninh nhân dân tại khu vực Tây Nguyên để bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc.
Lấy bối cảnh vùng đất đại ngàn vừa hùng vĩ vừa tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo và an ninh, bộ phim mở đầu bằng sự trở lại của Thiếu tướng Trần Phương - người từng gắn bó nhiều năm với địa bàn Tơ Rơi. Những nén hương tưởng nhớ đồng đội đã khuất cũng là lúc ký ức về một chuyên án nhiều năm trước được đánh thức, đưa người xem bước vào chuỗi sự kiện căng thẳng diễn ra sau vẻ bình yên của buôn làng.
Ngay từ những tập đầu, bộ phim đã tạo nhịp kể nhanh với các màn truy bắt, đấu trí, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây chống phá được tổ chức chặt chẽ. Không đặt trọng tâm vào những màn đấu súng hay rượt đuổi kéo dài như dòng phim hình sự, phim tập trung khắc họa cuộc chiến thầm lặng của những chiến sĩ an ninh, với khả năng nắm chắc tình hình, dự báo nguy cơ, kiên trì bám dân, bám bản và xây dựng niềm tin với đồng bào.
Hai nhân vật trung tâm đại diện cho hai thế hệ chiến sĩ. Phạm Minh (Hà Việt Dũng thủ vai) là Phó Trưởng phòng An ninh nội địa dày dạn kinh nghiệm, luôn đặt lòng dân lên hàng đầu trong mọi chuyên án. Đại úy Quang Tuấn (Xuân Phúc đóng) mang tinh thần xông xáo của tuổi trẻ, song cũng dần nhận ra rằng nhiều trận chiến chỉ có thể chiến thắng bằng sự thấu hiểu và kiên nhẫn.
Song hành với tuyến chính diện là hệ thống nhân vật nhiều chiều như Lok, A Lang, A Dũi, Y Liên, Già Rin... Mỗi người đều mang trong mình những tổn thương, niềm tin và lựa chọn riêng. Chính điều đó khiến cuộc đối đầu trong phim không đơn thuần là thiện - ác mà là cuộc giằng co giữa nhận thức đúng đắn với sự lợi dụng, giữa đoàn kết với chia rẽ.
Bên cạnh yếu tố nghiệp vụ, “Trời cao nguyên xanh” dành nhiều thời lượng tái hiện vẻ đẹp của Tây Nguyên với không gian cồng chiêng, lễ hội, buôn làng, những cánh rừng bạt ngàn cùng đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào... Dưới sự dàn dựng của Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Mai Hiền, phim quy tụ nhiều diễn viên được yêu mến như Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải, diễn viên Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng các gương mặt trẻ Luân Nguyễn, Thúy Nga, Thế Mạnh, Ngọc Anh...
Hành trình nhiều thử thách
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong suốt 80 năm qua, lực lượng An ninh nhân dân luôn là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bộ Công an đã phối hợp với Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện “Trời cao nguyên xanh”, lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, nhằm khắc họa chân dung các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua lăng kính nghệ thuật.
Bộ phim được đặt trong bối cảnh hiện đại, gắn với những chủ trương, chính sách mới, qua đó làm nổi bật bản chất và nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng An ninh trước vận mệnh quốc gia, dân tộc. Thông qua bộ phim, Bộ Công an mong muốn khán giả thấu hiểu sâu sắc hơn về công việc của lực lượng đặc biệt này.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết, bộ phim là sự tri ân gửi tới những cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khích lệ lực lượng Công an nhân dân tiếp tục xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng phụng sự Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân.
Để tái hiện chân thực cuộc chiến ấy, đoàn phim đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng công an từ Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế và Công an tỉnh Gia Lai. Sự đồng hành của các đơn vị nghiệp vụ giúp từng chi tiết trong phim, từ quy trình điều tra, phương thức đấu tranh đến đời sống của cán bộ an ninh đều có độ xác thực cao.
Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Lê Mạnh chia sẻ, quá trình tác nghiệp tại Tây Nguyên giúp ê kíp làm phim hiểu sâu hơn cuộc sống của những cán bộ ngày đêm bám bản, bám địa bàn. Phía sau sự bình yên của đất nước là những tháng ngày xa gia đình, những mất mát lặng thầm, thậm chí cả máu và tính mạng của người chiến sĩ trong thời bình...
Với đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, thách thức lớn nhất của đoàn phim không phải là các cảnh hành động mà là điều kiện ghi hình giữa núi rừng Tây Nguyên với thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Để tái hiện được chân thực, thuyết phục câu chuyện, các diễn viên đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vào vai Y Liên, diễn viên trẻ Thúy Nga dành nhiều thời gian tìm hiểu phong tục, tập quán và lối sống của đồng bào Tây Nguyên. Diễn viên Hà Việt Dũng cho hay, quá trình đóng phim gặp không ít áp lực với khối lượng thoại chuyên ngành dày đặc. Tuy nhiên, với anh, đây là cơ hội quý giá để tôn vinh những cống hiến thầm lặng của lực lượng giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.
Bộ phim “Trời cao nguyên xanh” cho thấy nỗ lực làm mới dòng phim chính luận của các nhà làm phim, góp thêm một góc nhìn, hành trình nữa về những chiến sĩ An ninh nhân dân giữa thời bình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.