Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trình chiếu bộ phim về chiến tranh VN tại Pháp

HONGHAI| 22/01/2005 09:59

(HNMĐT) - Theo TTXVN, tối 20/1 tại Pari, nhà sản xuất phim tài liệu La Uýt đã trình chiếu bộ phim về Việt Nam mang tên

(HNMĐT) - Theo TTXVN, tối 20/1 tại Pari, nhà sản xuất phim tài liệu La Uýt đã trình chiếu bộ phim về Việt Nam mang tên "Những cánh đồng thầm lặng" của nữ đạo diễn Phlơ Anbe, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Trong thời lượng một tiếng rưỡi đồng hồ, bộ phim tái hiện cuộc chiến tranh Đông Dương, cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp, ở một khía cạnh chưa từng được nhắc đến. Đó là hình ảnh những người lính Pháp đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân Việt Nam, đấu tranh vì chính nghĩa, vì độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam, sau khi nhận thức được bản chất tàn bạo và phi nghĩa của cuộc chiến tranh Đông Dương.

Bộ phim được xây dựng dựa trên lời kể của các nhân chứng vốn là những người có niềm tin vững chắc vào Quốc tế Cộng sản đã dũng cảm chiến đấu chống lại chính nước Pháp của họ để đòi độc lập cho nhân dân Việt Nam.

Trong phim vang lên tiếng nói của nhân chứng lịch sử Ăngri Máctanh: "Phải chấm dứt ngay chiến tranh. Việt Nam phải được độc lập, tự do".

Ông Giăng Maran (còn có tên là Lôrăng), một trong hai người Pháp mà Đảng cộng sản Pháp đã cử sang làm cố vấn ở Việt Nam thời chiến tranh nêu rõ đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam là đường lối mang tính nhân văn, hòa bình. Chính sự giản dị của các nhà lãnh đạo Việt Nam đã khiến họ trở thành vĩ đại. Ông khẳng định tù binh Pháp không bị Việt Minh ngược đãi và tra tấn như báo chí phương Tây vẫn nói mà được bộ đội Việt Nam đối xử tử tế với những điều kiện và tiện nghi tốt nhất.

Bộ phim cũng kể về câu chuyện của Mai, con gái của ông Ăngđrê (cũng là cố vấn ở Việt Nam, nay đã hơn 90 tuổi) và mẹ của cô, bà Thuý Cầm (trước đây là nghệ sĩ trong đoàn văn công quân đội), lần tìm dấu vết của người cha khi ông hoạt động ở Việt Nam đồng thời thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của cô.

Bên cạnh cảnh khói lửa chiến tranh, bộ phim cũng giới thiệu những hình ảnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới với người và xe tấp nập trên đường phố, những khu nhà cao tầng cùng những công trình mới và hiện đại.

Nữ đạo diễn Phlơ Anbe cho biết thông qua "Những cánh đồng thầm lặng", bà muốn nhắc lại với thế hệ trẻ hiện nay và mai sau rằng đã từng có một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Chiến tranh là tàn khốc và không bao giờ là một giải pháp đúng đắn cho mọi vấn đề.

BTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Trình chiếu bộ phim về chiến tranh VN tại Pháp

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.