Sáng 13-8, Hội Người mù thành phố Hà Nội phối hợp với Báo Dân trí tổ chức chương trình "Nâng bước đến trường" năm 2026.

Đối với mỗi gia đình, chăm lo cho con trẻ cắp sách đến trường luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, với những gia đình mà cha hoặc mẹ là người khiếm thị, cuộc sống còn đè nặng bởi muôn vàn lo toan thường nhật, việc bảo đảm điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho con em là một bài toán đầy trăn trở.
Nhận thức rõ điều đó, chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh khó khăn" được Báo Dân trí khởi xướng. Trong 5 mùa tổ chức, đây là lần thứ 3 Báo Dân trí phối hợp cùng Hội Người mù thành phố Hà Nội thực hiện chương trình, qua đó, chương trình đã trở thành một điểm tựa tinh thần và vật chất vững chắc cho hàng trăm gia đình hội viên khiếm thị trên địa bàn thành phố.
Mỗi tấm thẻ BHYT được trao đi không chỉ đơn thuần là một sự hỗ trợ tài chính, mà còn là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe, giúp các bậc phụ huynh vơi bớt nỗi lo mỗi khi con trẻ không may ốm đau, để các em an tâm học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Dân trí xúc động chia sẻ: "Chương trình "Nâng bước đến trường" là cầu nối nối liền những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Báo Dân trí với các em học sinh giàu nghị lực. Chúng tôi mong rằng 400 tấm thẻ BHYT được trao tặng ngày hôm nay sẽ là món quà tiếp sức kịp thời, giúp các em tự tin, vững bước đón chào năm học mới 2026 - 2027".

Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù thành phố Hà Nội khẳng định, 400 tấm thẻ BHYT do Báo Dân trí và các nhà hảo tâm tài trợ là món quà vô cùng thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là sự bảo vệ về y tế mà còn là bệ phóng tinh thần, tiếp thêm động lực để con em người khiếm thị vững bước vươn lên trên con đường tìm kiếm tri thức.

Thay mặt cho 400 học sinh thụ hưởng chương trình, em Tuệ Lam (học sinh lớp 4, có cha mẹ là hội viên Hội Người mù thành phố Hà Nội) bày tỏ: "Chiếc thẻ BHYT này là một chỗ dựa rất lớn, giúp bố mẹ bớt đi nỗi lo chi phí mỗi khi chúng con ốm đau. Chúng con xin hứa sẽ luôn cố gắng vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.