Tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” của nhà thơ Trương Anh Tú được “thổi hồn” bằng nét vẽ bay bổng của họa sĩ Quyên Thái, truyền tải giản dị và tinh tế những cảm xúc yêu thương, gắn bó với con người, thiên nhiên, quê hương, đất nước và gia đình.
Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư - năm 2025 và nhân dịp ra mắt tập thơ “Trắng mây tóc mẹ”, ngày 13-4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi giới thiệu, giao lưu với chủ đề “Trắng mây tóc mẹ: Mở trang sách –Chạm vần thơ”.
Tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” của tác giả Trương Anh Tú với minh họa của họa sĩ Quyên Thái, do Nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành, tái hiện vẻ đẹp của thơ ca theo cách giản dị, trong trẻo và hồn nhiên.
Tác giả chia sẻ: “Tôi không bao giờ định trước việc viết một bài thơ cho thiếu nhi hay cho người lớn. Khi viết thơ, trước mặt tôi chỉ là trang giấy. Bạn đọc của tôi có thể là một em bé, một thanh niên, một trung niên hay một người lớn tuổi… Quan trọng là thông qua một bài thơ tôi có thể nói lên những rung động, những suy nghĩ của mình. Rất vui là nhiều bài thơ của tôi đến được với bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Và tôi tin rằng bạn đọc ở mọi lứa tuổi có thể tìm thấy ý nghĩa, niềm vui, những thông điệp trong những bài thơ ấy tùy theo khả năng ngôn ngữ, cảm nhận của mỗi người”.
Có lẽ nhờ vậy mà mỗi bài thơ trong tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” đều gần gũi với mọi lứa tuổi, đó là những cảm nhận giản dị mà tinh tế về vạn vật xung quanh thông qua con mắt thơ của Trương Anh Tú. Những hình ảnh xuất hiện trong thơ anh đều thân thuộc, trong veo và đong đầy yêu thương.
Đó là hình ảnh người mẹ nâng niu đứa con bé bỏng như nâng niu cả thế giới quý báu của mình, trong bài thơ “Giấc mơ hạnh phúc”. Hay hình ảnh mùa đông thân thuộc nơi quê hương trong bài “Cây mùa đông”…
Nhận định về tập thơ “Trắng mây tóc mẹ”, nhà văn Lê Phương Liên chia sẻ, dù không làm thơ nhưng bà đọc nhiều thơ và thấy Trương Anh Tú là một giọng thơ khác biệt với những tác giả khác. Tác phẩm của Trương Anh Tú chứa đựng suy nghĩ của người từng trải, giàu ý nghĩa, nhưng được diễn đạt bằng ngôn từ rất hồn nhiên, trong sáng.
Nhà thơ Trương Anh Tú sinh năm 1967 tại Hà Nội, sống và làm việc tại Đức đã hơn 30 năm. Các tác phẩm thơ của ông được đăng, tuyển chọn trên các báo, tạp chí, trên đài phát thanh, truyền hình; trong các tuyển tập của các nhà xuất bản; có mặt tại thư viện các trường đại học trong nước và quốc tế; được dùng làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên ở nước ngoài; được trích dẫn làm đề thi và in trong sách giáo khoa ở Việt Nam…
Ông đã ra mắt tập thơ “Cảm xúc” (Nhà Xuất bản Văn học - 2007); tập thơ “Những mùa hoa anh nói” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn - 2018); tập thơ song ngữ Việt - Ba Lan “Hoa ban mai” - “Poranne Kwiaty” (tại Ba Lan - 2021).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.