Hướng tới ngày hội lớn của toàn dân, hình ảnh những cụ già tóc bạc, thương binh, người khuyết tật... của Hà Nội luôn trăn trở với lá phiếu của mình, mong trực tiếp lựa chọn được người đại diện xứng đáng...
Bước sang tuổi 86, cử tri Phạm Văn Thập, thôn Đìa, xã Phúc Thịnh, không còn đủ sức khỏe để trực tiếp đến điểm bầu cử. Là thương binh với 60 năm tuổi Đảng, ông vẫn theo dõi sát sao danh sách ứng cử viên, lắng nghe thông tin qua hệ thống truyền thanh và trao đổi cùng con cháu, hàng xóm.
Trong câu chuyện tại nhà riêng, ông chia sẻ: “Ứng cử viên được tín nhiệm phải là người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức, có năng lực, phải gần dân, thương dân, hiểu dân”. Theo ông, người trúng cử không chỉ cần trình độ, mà quan trọng hơn là giữ được sự liêm chính, dám chịu trách nhiệm và làm đến nơi đến chốn những điều đã cam kết.
Là đảng viên lâu năm, ông Thập luôn tâm niệm Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cán bộ - “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ông mong lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu thực sự vì dân, đặt lợi ích chung lên trên hết, quan tâm thiết thực đến đời sống người dân, nhất là người có công.

Chung tâm thế ấy là anh Nguyễn Trung Luận (54 tuổi), cử tri khiếm thị nặng ở thôn Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh. Dù không nhìn thấy, anh vẫn theo dõi sát sao thông tin về cuộc bầu cử thông qua hệ thống truyền thanh phát đều đặn hai lần mỗi ngày.
“Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn muốn tự quyết định lá phiếu của mình. Có như vậy tôi mới lựa chọn được người cán bộ có tâm và có tầm”, anh Luận bày tỏ. Anh dự định nhờ người thân hỗ trợ di chuyển ra điểm bỏ phiếu và đọc giúp tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để cân nhắc trước khi lựa chọn.
Ở xã Phúc Lâm, ông Nguyễn Xuân Hanh (76 tuổi), thương binh nặng do di chứng chiến tranh, việc đi lại phải có người hỗ trợ. Thế nhưng, với ông, “quyền làm chủ” luôn thiêng liêng. “Dù không đi được đến điểm bầu cử nhưng còn đủ tỉnh táo nên tôi muốn tự mình lựa chọn, bầu người xứng đáng đại diện cho nhân dân”, ông chia sẻ.
Nguyên Bí thư thôn Phúc Lâm Trung, ông Lê Văn Trát (82 tuổi) hiện nay sức khỏe giảm sút, không thể đến điểm bầu cử được nhưng vẫn dành thời gian đọc kỹ chương trình hành động từng ứng cử viên. Theo ông, điều quan trọng nhất là bầu được người thực sự vì dân, đặt niềm tin và sự tín nhiệm của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân...
Thực tế ở cơ sở cho thấy, để những lá phiếu đến gần hơn với cử tri đặc biệt, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt.
Tại thôn Đìa, Bí thư Chi bộ Ngô Văn Dũng cho biết, thôn hiện có 15 cử tri cao tuổi, 28 thương, bệnh binh; trong đó 5 trường hợp không thể tự đi lại. Bên cạnh việc phân công đảng viên thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, trao đổi thông tin, thôn còn thành lập các nhóm Zalo theo cụm dân cư để cập nhật kịp thời danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.
“Chúng tôi mong muốn mọi cử tri đều nắm được đầy đủ thông tin, không ai bị bỏ sót hay bị cô lập trong quá trình bầu cử”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Lê Thế Chuyên cho biết, địa phương đã rà soát toàn bộ trường hợp cao tuổi, khuyết tật, ốm đau dài ngày để có phương án hỗ trợ cụ thể. Xã bố trí lực lượng hỗ trợ, phương tiện đưa đón khi cần thiết; với những trường hợp không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu lưu động đến tận gia đình...
Đoàn viên, thanh niên trong xã cũng tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp thông tin về danh sách và chương trình hành động của các ứng cử viên, giúp cử tri nắm bắt đầy đủ trước ngày bầu cử. “Chúng tôi xác định lá phiếu là quyền chính trị thiêng liêng của công dân. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tạo điều kiện để bà con được tự mình lựa chọn và gửi gắm niềm tin”, ông Chuyên nói.
Tại xã Phúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Nguyên chia sẻ, ngoài các tổ hòm phiếu lưu động phục vụ cử tri không thể đến điểm bầu cử, địa phương còn bố trí lực lượng đưa đón những cử tri đặc biệt có nguyện vọng trực tiếp đi bỏ phiếu. Theo ông, bảo đảm để người dân được tự tay lựa chọn không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà còn thể hiện sự tôn trọng ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri. “Khi người dân còn thiết tha với lá phiếu của mình, đó là điều rất đáng trân trọng và cần được bảo đảm đến cùng”.

Có thể thấy, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã góp phần hiện thực hóa quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bầu cử. Mỗi hòm phiếu lưu động, mỗi chuyến xe đưa đón, mỗi buổi tuyên truyền tận nhà không chỉ giúp cử tri thực hiện quyền công dân, mà còn khẳng định tinh thần tôn trọng và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong thực tiễn.
Khi từng lá phiếu được nâng niu, khi từng nguyện vọng được lắng nghe, niềm tin của cử tri vào bộ máy chính quyền cũng được củng cố. Đó chính là nền tảng quan trọng để ngày hội bầu cử thực sự trở thành ngày hội của ý chí, trách nhiệm và khát vọng phát triển.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.