Văn hóa

Trầm trồ theo dõi hình ảnh rồng bay lượn trên mặt hồ Tây

Quang Thái 10/02/2024 01:45

Với những hình ảnh đặc sắc tạo từ hơn 2 nghìn máy bay không người lái, “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” thu hút hàng nghìn người theo dõi.

1(2).jpg
Khoảng 23h, tuyến đường Liễu Giai hướng ra ven hồ Tây (nơi diễn ra lễ hội) chật cứng người.
2(1).jpg
Nhiều người tận dụng bức tường ở ven đường để tiện theo dõi chương trình.
3(1).jpg
Đúng 23h30, chương trình diễn ra với hình ảnh rồng bay lượn.
4(1).jpg
Bạn Nguyễn Mai Hoa (quận Đống Đa) chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với màn biểu diễn nghệ thuật này. Nó giúp tôi hiểu hơn ý nghĩa lịch sử của các di tích, danh thắng tưởng chừng rất quen thuộc với mọi người”.
5(1).jpg
Người dân thích thú ghi lại những hình ảnh đẹp mắt khi theo dõi lễ hội.
6(1).jpg
Hình ảnh chùa Một Cột được xếp từ hàng nghìn chiếc drone.
7(1).jpg
Nét mặt ai nấy đều trầm trồ khi theo dõi chương trình.
8(1).jpg
Hình ảnh cầu Long Biên...
9(1).jpg
Sự phấn khích của một em nhỏ khi theo dõi màn biểu diễn đặc sắc.
10(1).jpg
Hình ảnh Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám...
11(1).jpg
Một gia đình chăm chú theo dõi chương trình.
12.jpg
Nhiều người chọn đứng trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám để theo dõi chương trình.
13.jpg
Hình ảnh Nhà hát Hồ Gươm.
14.jpg
Hình ảnh rồng bay lượn với dòng chữ “Chúc mừng năm mới” thay cho lời kết chương trình.
15.jpg
Các máy bay không người lái hạ cánh tạo thành hình khối huyền ảo.
16.jpg
Kết thúc lễ hội, người dân tiếp tục theo dõi màn pháo hoa đêm Giao thừa Giáp Thìn 2024.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trầm trồ theo dõi hình ảnh rồng bay lượn trên mặt hồ Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.