(HNMĐT) - Trước hành động ăn hiếp mình một cách thái quá, nên mặc dù bị liệt nửa thân người Nguyễn Văn Cu Phương (SN 1957) vẫn cương quyết
(HNMĐT) - Trước hành động ăn hiếp mình một cách thái quá, nên mặc dù bị liệt nửa thân người Nguyễn Văn Cu Phương (SN 1957) vẫn cương quyết " xử" kẻ cậy thế ăn hiếp người tật nguyền bằng một nhát dao khiến đối phương phải kết liễu cuộc đời. Sự việc xảy ra vào lúc 22h00 ngày 31-10 tại ấp Bàu Siêm, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Trong lúc, Nguyễn Văn Cu Phương (bị liệt nửa thân người) đang trên đường về nhà mình thì gặp Trần Anh Vũ (SN1971, tạm trú ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) tại địa điểm trên, bất ngờ Vũ dùng tay chặn đường không cho Phương đi qua, rồi đánh Phương té ngã. Mặc dù bị té ngã, nhưng Phương phớt lờ chẳng nói năng gì, vì biết mình là kẻ yếu thế nên bỏ về nhà một mạch.
Tuy nhiên khoảng 5 phút sau, Vũ lại xuất hiện tại nhà Phương tiếp tục gây sự và đánh Phương. Quá uất ức trước hành động vô cớ này, Phương đã vớ ngay con dao Thái bên cạnh đâm mạnh một nhát vào ngực trái của Vũ khiến Vũ gục ngã. Ngay sau đó, Vũ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã muộn vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang tiếp tục lấy lời khai của Phương để làm rõ hành vi trên.
H.Quang
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.