Mỗi ngày một chuyện

Tô đẹp thêm truyền thống yêu nước

Người Xây Dựng 31/08/2025 - 06:50

Sáng 20-8, anh Lê Bá Toàn ở số nhà 14 phố Chả Cá dọn hàng cho vợ, xong xuôi anh không bán hàng cùng vợ như mọi ngày, mà quay vào ngồi lẩm nhẩm, tính toán. Thấy vậy, vợ anh Toàn hỏi:

- Có việc gì mà ông xã suy tư thế?

- À, anh đang tính rủ mấy người bạn cùng phố mua cờ Đảng, cờ Tổ quốc về giăng ở phố mình, trang trí chào đón Quốc khánh 2-9 tới.

- Hay quá, em ủng hộ nhiệt tình. Để em bảo mấy bác hàng xóm cùng chung tay, góp sức. Chắc phải mua số lượng vài trăm cờ, đủ để giăng suốt từ đầu đến cuối phố cho rực rỡ anh ạ.

Được vợ khích lệ, anh Toàn hào hứng đi luôn ra phố Hàng Bông mua cờ và các loại phụ kiện trang trí. Khi anh về đến nhà, các gia đình hàng xóm cũng đã chờ sẵn, người mang thang, người mang dây điện đến cùng phụ với anh Toàn.

Ngay buổi sáng hôm đó, mỗi người một việc, hàng trăm lá cờ đã được giăng khắp phố Chả Cá. Chẳng ai nghĩ, từ việc treo cờ trang trí trong khu phố, mối quan hệ giữa các gia đình nơi đây trở nên gắn kết, ai cũng vui và háo hức chờ đón ngày Quốc khánh 2-9. Nhiều du khách đi qua tuyến phố này thấy đẹp, thích thú dừng chân chụp ảnh.

Việc làm của anh Toàn cùng người dân phố Hàng Cá tuy nhỏ nhưng đã góp phần tô đẹp truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, rất cần được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tô đẹp thêm truyền thống yêu nước

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.