(HNMĐT)- Danh sách khách mời bị cắt giảm, việc chuẩn bị vội vàng và khung cảnh truyền thống thay đổi nhưng Shlomi Boskila và Maya Lugasi hôm qua 20/7 vẫn quyết định tổ chức hôn lễ dưới hầm tránh bom, bất chấp những nguy cơ về các cuộc tấn công bằng rocket từ Hezbollah.
Đám cưới diễn ra bên trong căn hầm trú ẩn
9 ngày đụng độ giữa quân đội Do Thái và các tay súng Hezbollah đã buộc nhiều người dân tại miền bắc Israel phải sống trong những căn hầm trú ẩn.
75 khách mời, hơn một nửa trong số đó là phóng viên đã đến chật đầy căn hầm rộng gần 15m2, phần lớn khách khứa đều phải đứng vì không thể có được chỗ ngồi trong điều kiện như vậy.
Khi chú rể Boskila ném vỡ một chiếc cốc, một trong những thủ tục truyền thống của người Do Thái báo hiệu hôn lễ đã hoàn tất, đám đông khách mời đã cùng cô dâu và chú rể nhảy múa chúc mừng trong những giai điệu của các bài hát truyền thống Israel và nhạc khiêu vũ.
"Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một đám cưới trong một hầm trú ẩn", khách mời Rabbi Nissim Malka cho biết. Trong khi đó, cô dâu Lugasi, 22 tuổi bộc bạch: "Ban đầu tôi thấy đám cưới này thật kỳ lạ nhưng đến giới tôi cảm thấy mọi thứ đều bình thường". Chú rể Boskila khẳng định điều này cho thấy chiển tranh không thể ngăn cản được hạnh phúc đôi lứa.
Tiệc cưới sau đó đã diễn ra vui vẻ khi cô dâu Lugasi trong bộ váy cưới vai trần dài và chú rể Boskila trong chiếc quần jeans và áo sơ mi trắng đã cùng nâng cốc và mời khách món gà, salad, rượu vang và bia. Tất cả cốc và đĩa đều được làm bằng nhựa.
Minh Nhật
(Theo AP)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.