Những ngày gần đây, đã có rất nhiều bài viết về mặt trái của Internet và rung hồi chuông cảnh tỉnh về những mối quan hệ trên mạng đặc biệt là vấn đề làm quen, kết bạn hay xa hơn là tìm người yêu. Án mạng xảy ra gần đây nhất liên quan đến mối quan hệ trên mạng là vụ tử tử của một cô gái sau khi nghe tin người tình quen trên Internet thông báo về việc anh ta sẽ cưới vào cuối năm, ngay gần đó là cái chết của cô gái 19 tuổi, sinh viên đại học năm thứ hai trường Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, có nickname tinh_yeu_tre_con đã bị người bạn quen trên mạng ttvnonline.net/forum giết hại để cướp chiếc xe Dylan.
Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra đã giáng một đòn rất mạnh vào niềm tin của nhiều thành viên của các câu lạc bộ làm quen, kết bạn trên mạng và nó càng khiến những người đã có ác cảm với mối quan hệ này trở nên mất lòng tin về tính chân thật của mối quan hệ này hơn bao giờ hết.
Khảo sát trên mạng Internet, hay nói đúng hơn là những website kết bạn, tìm bạn trăm năm của Việt nam…có thểthấy rằng, bên cạnh một xã hội ồn ào bên ngoài của Chat, của WebCam, Chat Sex,.. đã được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, còn có một xã hội đầy màu sắc của những forum kết bạn, tìm bạn trăm năm. Đây là nơi tụ hội của nhiều thành viên ưu tú trong xã hội: những giám đốc thành đạt khi tuổi đời còn trẻ, những lưu học sinh, những việt kiều thành danh nơi đất khách, những kỹ sư tin học giỏi giang, những bác sỹ, luật sư, kiến trúc sư,.. và cả những sinh viên, học sinh mê say tin học, nhanh nhậy với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại.
Họ là những thực thể cô đơn muốn đi tìm một tâm hồn đồng điệu. Khi xung quanh họ cuộc sống nhưmột vũ điệu quay cuồng của tiền tài và danh vọng, với những cái là hiện thực nhưng phẩm chất lại ảo, họ khao khát một tấm tình chân thật hơn trong cái thế giới ảo mênh mang đó, cái thế giới mà họ có thể bộc lộ được bản ngã chân thật của mình một cách kín đáo nhất.
Bên cạnh đó những nhu cầu vật chất thay đổi liên tục ép con người luôn phải cố gắng lao động nhiều hơn nữa, vận động nhiều hơn nữa và cũng cách xa nhau hơn nữa....... Thời gian ngồi bên những chiếc máy tính luôn chiếm phần lớn, sự say mê công việc, những thành công và mức thu nhập cao đã khiến một phần đời tuổi trẻ trôi đi. Để rồi trong sự hối thúc của cha mẹ, họ hàng, những lúc chạnh lòng ngắm nhìn những lứa đôi hạnh phúc đi bên nhau trong những ngày nghỉ lễ, họ nhận ra sự cô độc của mình và họ vội vã đi tìm cho mình cái nửa riêng của mình. Cũng có thể họ là những người đã có gia đình, cảm thấy cô đơn trong chính gia đình của mình, và họ muốn đắm chìm mình trong cái thế giới ảo, quên đi thực tại không mấy hài lòng. Hay họ là những người không may mắn về nhan sắc và luôn mặc cảm trên con đường đi tìm hạnh phúc ngoài đời.
Chính vì lý do muốn được giao hoà với mọi người mà các topic đưa ra trên các forum luôn luôn mang đậm tính giật gân, rất hấp dẫn: “Xinh đẹp, thông minh nhưng chưa có người yêu”., “ Đẹp trai, hào hoa phong nhã nhưng vẫn cô đơn,.... Nếu như những tít đó luôn hấp dẫn số đông thành viên ồn ào và trẻ tuổi của câu lạc bộ thì có những tít rất trầm lặng, chân tình cũng hấp dẫn không kém “Em biết mình không đủ nhan sắc để nói lời yêu anh, nhưngtrên trái đất này chắc hẳn cũng có một hoàng tử của em, và em vẫn đợi…”
Bạn cũng có thể rất ngỡ ngàng trước những gì họ viết trong các câu lạc bộ, những vần thơ thật đẹp, những câu văn thật sang, những nhận xét thật sắc sảo, những câu chuyện tình buồn thật lãng mạn, những đùa vui thật dí dỏm và cả những lời nói “thật” đến nao lòng.
“Tôi giam giữ một nửa sự cô độc của mình tại một căn phòng có 2 cánh cửa ra vào ở TP.HCM. Một nửa còn lại tôi treo trên cành cây xà cừ to nhất ở góc một sân trường cấp 3 tại Hà Nội. Tôi cứ nghĩ đó không phải là một rắc rối nhưng đó lại là sự thật, hai cái nửa chẳng bao giờ găp nhau. Và tôi chẳng thể thưng nhớ ai chỉ bằng một nửa cô độc…”
Có một người phụ nữ như vậy trên 3M, diễn đàn tìm bạn trăm năm của VDC, với cái nick là codaubotron. Tôi đã rất ngỡ ngàng khi lần tìm theo những bài chị viết, ngỡ ngàng đọc những câu chuyện chị kể, những lời khuyên chị đưa ra bởi chúng thật hay, man mác hoài niệm cũ nhưng ngập tràn một niềm lạc quan với tương lai.
“Hình như ai cũng luôn là người thành công trong công việc và tình cảm. Thật ngược đời em ạ. Sống, trớ trêu thay, đó là điều anh thực sự cảm nhận được hàng ngày. Anh là người không thành công và cũng càng không phải là người thất bại. Vậy tại sao trong những lần một mình ngồi làm việc như thế này, anh lại bắt được qủa tang anh thèm nghe một tiếng thở dài..” nguyenhoang
Phải chăng một tiếng thở dài là cần thiết lắm chứ trong cuộc sống xuôi ngược này, có lẽ vì thế topic này của nick NguyenHoang đã được rất nhiều người quan tâm, níu chân được rất nhiều độc giả, những người tìm thấy hình dáng cô độc của mình, sự khao khát của mình trong từng câu chữ rất ngắn gọn như vậy.
Vâng đó chỉ là một trong hàng triệu những lời giới thiệu trên các forum hoặc các website chuyên về kết bạn. Có rất nhiều những Website như vậy và ta có thể phân chia thành 2 loại: một loại là forum và một loại là website giới thiệu kết bạn. Forum là nơi những người có mong muốn được kết bạn, tìm người yêu hay thậm chí “bạn trăm năm” có thể trực tiếp “gặp gỡ” nhau trong một box, nơi có kẻ tung, người hứng, người giới thiệu và những người trả lời. Điển hình của loại này là VM3 của VDC tại địa chỉ, http://tintuc.vnn.vn/forum/viewtopics.cfm?f=M1,
http://www.ttvnol.com/f_177.ttvn,
http://diendan.vietnamnet.vn/forum.asp?forumid=24…
Loại thứ hai có rất nhiều ở các website của Việt kiều, dạng này giống hệt như việc kết bạn trên một tờ báo. Người đưa thông tin cá nhân lên thường đi kèm với ảnh, những thông tin khá chi tiết và tấm ảnh đi kèm dường như là một dẫn chứng hùng hồn nhất cho sự “chân thực” và lòng khao khát kết bạn của những user trong website này. Một số website điển hình là http://www.evietlove.com/, http://vietfun.com/, http://bonphuong.net/…
(còn tiếp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.