Cứ vài tháng thì nhà nghỉ Phú Hà lại đổi bảo vệ và thay bằng một lớp bảo vệ mới. Nhưng quá trình ở nhiều tháng tại nhà nghỉ này, Đẩu thường chở chăn ga gối đi giặt và làm nhiệm vụ bảo vệ, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Trần Văn Đẩu bị bệnh tâm thần.
Cứ vài tháng thì nhà nghỉ Phú Hà lại đổi bảo vệ và thay bằng một lớp bảo vệ mới. Nhưng quá trình ở nhiều tháng tại nhà nghỉ này, Đẩu thường chở chăn ga gối đi giặt và làm nhiệm vụ bảo vệ, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Trần Văn Đẩu bị bệnh tâm thần.
Tối 13/2 (tức 26 Tết), giữa lúc mọi người đang hồ hởi đi mua hàng cho những ngày Tết đầm ấm thì tại nhà nghỉ Phú Hà (số nhà 3, tổ 45, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) xảy ra một vụ giết người hết sức nghiêm trọng. Những người dân lân cận vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một nhân viên của nhà nghỉ này dùng dao tấn công nạn nhân đến chết, sau đó còn thực hiện một số hành động rất mất nhân tính.
Những người dân sống lân cận nhà nghỉ Phú Hà cho hay: Tối 26 Tết, khoảng 21h30' bỗng nghe tiếng ồn ào rồi một đám đông người xúm lại kèm tiếng người kêu gào thảm thiết vì nhìn thấy nhân viên nhà nghỉ Phú Hà giết anh Đỗ Ngọc Ánh là chủ cửa hàng thu mua sắt vụn, thuê nhà ở số 5, tổ 45 (cạnh nhà nghỉ).
Lý do ban đầu được biết là do mâu thuẫn, tối 13/2, khi anh Đỗ Xuân Thiện, kỹ sư Công ty Cầu đường 228, quê tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, Nam Định (em ruột anh Ánh) đến nhà nghỉ Phú Hà gửi xe máy và xin nghỉ nhờ tại phòng lễ tân cùng với Trần Văn Đẩu (bảo vệ nhà nghỉ) xem tivi.
Trong khi xem tivi, hai bên nảy sinh tranh luận, cãi nhau dẫn đến việc Đẩu dùng dao phay chém nhiều nhát vào đầu anh Thiện khiến anh Thiện bị trọng thương. Anh Thiện quá hoảng sợ vừa chạy vừa xin nhưng Đẩu không buông tha. Lúc đó, trong nhà nghỉ còn có anh Nguyễn Xuân Hùng là lễ tân chứng kiến, sau đó bỏ chạy ra ngoài rồi quay lại đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.
Anh Đỗ Ngọc Ánh thấy sự việc nghiêm trọng, quá lo lắng cho em nên chạy sang, lúc đầu thấy Đẩu cầm dao phay với thái độ hết sức hung hãn thì lùi ra xa. Nhưng sau đó, anh quay lại liền bị Đẩu dùng dao tấn công dẫn đến chết ngay tại cửa nhà nghỉ Phú Hà. Anh
Người dân cạnh nhà nghỉ Phú Hà cho biết, trước khi xảy ra án mạng có nghe thấy tiếng cãi nhau gây ồn ào. Sở dĩ họ không thể biết tường tận tên, lai lịch của các chủ cửa hàng vì chủ nhà nghỉ Phú Hà trú tại quận Thanh Xuân, thuê căn hộ này của vợ chồng anh Tắc - chị Hường để kinh doanh nhà nghỉ khoảng hai năm nay. Còn cửa hàng thu mua sắt vụn do anh Ánh làm chủ cũng thuê lại của một cán bộ Trường Đại học Thương mại.
Trước đây, giữa hai hộ kinh doanh này chưa xảy ra mâu thuẫn nào đáng chú ý. Trần Văn Đẩu quê ở Đông Hưng, Thái Bình, được thuê về làm bảo vệ từ vài tháng nay. Có một thông tin rất đáng chú ý, là cứ vài tháng thì nhà nghỉ Phú Hà lại đổi bảo vệ và thay bằng một lớp bảo vệ mới. Nhưng quá trình ở nhiều tháng tại nhà nghỉ này, Đẩu thường chở chăn ga gối đi giặt và làm nhiệm vụ bảo vệ, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ hắn bị bệnh tâm thần. Những người hàng xóm cho rằng, nếu bị bệnh tâm thần thì tại sao chủ nhà nghỉ lại thuê Đẩu làm công việc bảo vệ vốn được coi trọng của nhà nghỉ?!
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Minh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy cho biết, kết quả điều tra ban đầu đã xác định được đối tượng gây án là Trần Văn Đẩu (34 tuổi), quê quán xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Thái Bình, là nhân viên bảo vệ nhà nghỉ Phú Hà.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Đẩu về hành vi giết người. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ án này.
TheoCông an nhân dân
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.