Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai; Gạo Việt Nam khẳng định vị thế; Nơi tình người thắp sáng những cuộc đời; Ngộ độc rình rập mùa lễ hội; Để người dân không bị bụi công trình "bủa vây"… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 23-2-2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Phát biểu chỉ đạo và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lão thành, các đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc năm mới: Tâm thế mới - Khí thế mới - Quyết tâm mới - Thắng lợi mới!
“Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Tết trồng cây đã trở thành phong tục, nét đẹp mỗi độ xuân về trên mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm một niềm tin vào tương lai”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Gạo Việt Nam khẳng định vị thế

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cho rằng, giảm phát thải và nâng cao chất lượng không còn là lựa chọn, mà là định hướng chiến lược xuyên suốt của ngành Nông nghiệp Việt Nam.
Ở góc độ doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam nhận định, việc tham gia chuỗi sản xuất gạo chất lượng cao và phát thải thấp không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, mà còn nâng cao giá trị xuất khẩu, bảo đảm lợi ích bền vững cho người trồng lúa.
Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn khẳng định, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là thị trường, mà là sự ổn định của vùng nguyên liệu và chuỗi liên kết. Nếu không có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, nguồn cung sẽ thiếu ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín thương hiệu gạo Việt.
Nơi tình người thắp sáng những cuộc đời

Nằm lặng lẽ tại Đông Anh, cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những người yếu thế. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Triệu chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, áp lực lớn nhất của đội ngũ cán bộ là làm sao để mỗi cụ già không nơi nương tựa hay trẻ em lang thang vô gia cư đều cảm nhận được không khí Tết ấm áp như tại chính gia đình mình.
Bác Dương Mạnh Huấn, 70 tuổi, một người con Hà Nội gốc, nay đã tìm thấy sự bình yên sau biến cố gia đình và tai nạn gãy đốt sống cổ. Bác tâm sự: "Tôi vào đây đã vài tháng, sức khỏe khá lên nhiều nhờ sự chăm sóc chu đáo của các cháu cán bộ. Tết này ở lại trung tâm, thấy ấm áp lắm".
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định lấy đối tượng làm trung tâm phục vụ để đổi mới các hoạt động. Mọi hoạt động từ tinh thần đến vật chất đều hướng tới việc giúp bà con xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập và cảm nhận rõ giá trị của bản thân. Đây chính là triết lý xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị".
Ngộ độc rình rập mùa lễ hội

Ngay trước cổng chùa Đậu, sát mép ao chùa và nép bên lối đi phủ bụi, một quán xúc xích tạm bợ chiếm trọn khoảng đất trống chật hẹp. Những chiếc xúc xích vừa rán xong được đặt phơi trần trên chiếc ghế nhựa thấp, sát nền đất vương vãi rác...
Anh Phan Bá Mạnh (ở phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết, gia đình đi du xuân từ sớm, đến trưa đã mệt và đói, nhưng khi chứng kiến cảnh nhân viên quán bún tay trần bốc bún, rồi quay sang lau bàn, đếm tiền trả khách, nhất là khâu “hậu trường” rửa bát, đĩa, vật dụng chế biến thực phẩm, anh đành nén cơn đói.
Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong nhấn mạnh, các địa phương cần duy trì kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt đối với thức ăn đường phố và cơ sở nhỏ lẻ. Việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong dịp Tết và mùa lễ hội Xuân 2026 không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà phải là nhiệm vụ lâu dài trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.
Để người dân không bị bụi công trình "bủa vây"

Những ngày hanh khô, tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn qua phường Yên Nghĩa) mù mịt bụi do dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đang triển khai. Bụi không chỉ phủ kín mặt đường mà còn len lỏi vào từng ngôi nhà, cửa hàng, bám chặt lên đồ đạc, quần áo, hàng hóa.
Bà Đặng Thị Hạnh (thôn Gio Lộ, phường Yên Nghĩa) chia sẻ: “Từ khi dự án triển khai, cả gia đình tôi thường xuyên bị ho, viêm họng, cay mắt. Tối đến, cả nhà đều phải nhỏ mắt, nhỏ mũi để vệ sinh đường hô hấp. Nhà cửa lau dọn liên tục mà vẫn bụi bẩn bám đầy”.
Theo các chuyên gia về môi trường, Hà Nội cần tận dụng hệ thống camera thông minh, tích hợp AI để phục vụ quản lý môi trường. Theo đó, các công trình xây dựng phải bắt buộc lắp camera giám sát 24/7, kết nối trực tiếp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan.
“Khi dữ liệu được truyền liên tục, cơ quan quản lý có thể phát hiện và xử lý vi phạm ngay, không cần chờ phản ánh hay kiểm tra định kỳ”, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng nhận định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.