Đời sống

Tiểu thương co ro trông giữ đào quất Tết trong thời tiết lạnh 8 độ C

Lê Phú/Báo Tin Tức 23/01/2024 - 12:07

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, nhiều nhà vườn và tiểu thương đã bày bán cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Nhưng đêm đến, trong giá rét "cắt da cắt thịt", các tiểu thương phải đốt lửa xuyên đêm để thay nhau túc trực trông giữ đào quất...

Đêm 22-1, rạng sáng 23-1, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống còn 8 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh. Người dân ra đường cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt, kỷ lục nhất tính từ đầu mùa đông năm nay.

Nhiệt độ xuống thấp, khiến những người lao động về đêm gặp khó khăn, đặc biệt là những người bán cây cảnh dịp cận Tết Nguyên đán 2024.

Dọc các tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai)..., những chiếc lều đã được dựng lên, người bán đào, quất, cây cảnh... vừa phải đốt củi chống rét, vừa trông giữ cây cảnh.

Hình ảnh người dân co ro trong đêm lạnh trông đào, quất:

Chú thích ảnh
Những người bán đào, quất Tết khá vất vả trong những ngày này.
Chú thích ảnh
Nhiệt độ lúc hơn 23h ngày 22-1 xuống còn 8 độ C.
Chú thích ảnh
Đốt lửa, mặc nhiều lớp áo, trùm chăn ấm trong lều tạm... là cách những người trông cây cảnh giữ ấm.
Chú thích ảnh
Từng đống lửa được nhóm lên giúp xua đi cái giá buốt.
Chú thích ảnh
“Buôn quất vất vả lắm, trời mưa gió, lạnh giá, thức xuyên đêm... chỉ mong bán được giá", một tiểu thương chia sẻ.
Chú thích ảnh
Những chiếc lều bạt dựng tạm để lấy chỗ nghỉ ngơi và che mưa phùn gió bấc.
Chú thích ảnh
Để có thể xuyên đêm canh đào quất, họ phải thay ca, người ngủ, người thức.
Chú thích ảnh
Các tiểu thương phải đốt lửa suốt đêm để canh chừng cây cảnh.
Chú thích ảnh
Nhiều khu vực, cây cảnh Tết được quây bạt kín chắn gió và tiện cho việc trông giữ trong đêm.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiểu thương co ro trông giữ đào quất Tết trong thời tiết lạnh 8 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.