Xã hội

Tiếng hát yêu thương sưởi ấm trái tim người bệnh ung thư

Chu Dũng - Trọng Phú • 12/10/2026 - 21:41

Những lời ca về mẹ, những giọt nước mắt xúc động và nhiều phần quà đã mang hơi ấm đến các nữ bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, lan tỏa tinh thần nhân ái của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô.

img_9404.jpg
Tháng 10 với nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô. Ảnh: Trọng Phú

Khi những giọt nước mắt hóa thành niềm tin

Chiều 12-10, trong nắng thu ấm áp gợi về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội và Hội Phụ nữ Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chuỗi sự kiện tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà cho các nữ bệnh nhân đang điều trị tại đây.

img_9414.jpg
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Tâm, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa nhạc Công an nhân dân mang tiếng hát đến với những bệnh nhân ung thư. Ảnh: Trọng Phú

Điểm nhấn xúc động của chương trình là phần biểu diễn của Thượng tá, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Tâm, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa nhạc Công an nhân dân. Khi những giai điệu về mẹ vang lên, nhiều nữ bệnh nhân đã không kìm được nước mắt. Trong không gian bệnh viện, ca khúc gợi nhớ tình mẫu tử, gia đình và những yêu thương bình dị mà mỗi người luôn mong được trở về.

img_9418.jpg
Á vương Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Minh Tuấn tự tin hát về những người phụ nữ đặc biệt là mẹ trước các bệnh nhân. Ảnh: Trọng Phú

Cùng mang đến chương trình, nữ nghệ sĩ đem theo con trai là Á vương Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Minh Tuấn. Chàng trai “thế hệ Gen G” này chẳng những tự tin cùng mẹ thể hiện những ca khúc ý nghĩa mang thông điệp sẻ chia lan toả yêu thương, mà còn thẳng thắn bày tỏ lối sống tích cực vì cộng đồng, vì đất nước của giới trẻ hôm nay.

Chia sẻ trước tình cảm của người bệnh, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên má các bà, các mẹ, các chị. Theo chị, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim, giúp người bệnh tạm vơi đi mệt mỏi, tìm thấy sự đồng cảm giữa những ngày điều trị. Lời ca giản dị của ca khúc “Một rừng cây một đời người” mà nữ nghệ sĩ trình bày mộc mạc không kỹ xảo, không ánh đèn sâu khấu đã nói lên tất cả mong muốn lan toả tình yêu thương sưởi ấm trái tim người bệnh.

Trong chương trình, 32 phần quà được trao tận tay các nữ bệnh nhân. Ba người bệnh có sinh nhật trong tháng 10 còn được tổ chức sinh nhật bất ngờ. Những chiếc mũ sinh nhật, lời chúc và khoảnh khắc cùng thổi nến đem lại niềm vui giản dị giữa hành trình chữa bệnh vốn nhiều thử thách.

img_9440.jpg
Trao gửi những món quà yêu thương ý nghĩa trong tháng 10. Ảnh: Trọng Phú

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ những khó khăn mà người bệnh phải đối diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng chí nhấn mạnh mong muốn gửi đến các nữ bệnh nhân thông điệp: “Các cô, các bác, các chị, các em không đơn độc trên hành trình chiến đấu với bệnh tật”.

Nụ cười hạnh phúc của những người bệnh. Ảnh: Trọng Phu
Nụ cười hạnh phúc của những người bệnh. Ảnh: Trọng Phú

Từng có tám năm công tác tại Công an phường Thanh Nhàn, Trung tá Phạm Hoài Nam cho biết đã nhiều lần phối hợp với bệnh viện, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của người bệnh. Đồng chí đánh giá cao sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, đồng thời động viên các nữ bệnh nhân giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng vào quá trình điều trị.

Lan tỏa “Ba nhất” bằng những việc làm nghĩa tình

Trung tá Vũ Thị Tứ, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội xúc động bày tỏ, đằng sau những món quà là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của các nữ chiến sĩ CSGT Thủ đô. Với Hội Phụ nữ Phòng CSGT, hoạt động an sinh xã hội là một cách cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đến gần hơn với đời sống người dân.

img_9456.jpg
Một bệnh nhân xúc động ôm Trung tá Vũ Thị Tứ, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội bày tỏ tấm lòng biết ơn. Ảnh: Trọng Phú

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT cho biết, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đơn vị luôn xác định hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, mỗi phần quà gửi tới các nữ bệnh nhân còn là lời động viên, khích lệ những người phụ nữ đang kiên cường chống chọi bệnh tật. Sự sẻ chia ấy góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tận tụy phục vụ nhân dân trong phong trào thi đua của lực lượng.

img_9429.jpg
Tình cảm chân thành của các nữ chiến sĩ Công an Thủ đô. Ảnh: Trọng Phú

Chị Nguyễn Thị Hằng, một bệnh nhân xúc động cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác và bệnh viện. Chị cho rằng những lời thăm hỏi, động viên chân thành đã tiếp thêm nghị lực, giúp người bệnh cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của cộng đồng.

img_9449.jpg
Tình quân dân thắm thiết bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa. Ảnh: Trọng Phú

Với mỗi bệnh nhân, chương trình khép lại với những lời chúc sức khỏe và niềm hy vọng. Tiếng hát về mẹ, những giọt nước mắt cùng nụ cười trong buổi sinh nhật đặc biệt tháng 10 đã để lại thông điệp giản dị: giữa hành trình điều trị nhiều gian nan, sự quan tâm và tình yêu thương luôn là nguồn động viên quý giá đối với người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, bác sĩ chuyên khoa II Lê Phương Linh, Trưởng Phòng Công tác xã hội bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của đoàn công tác. Theo chị Lê Phương Linh, sự quan tâm của cộng đồng giúp người bệnh cảm thấy được đồng hành, tiếp thêm động lực vượt qua những ngày tháng khó khăn.

“Hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này không chỉ mang lại niềm vui, hơi ấm cho người bệnh mà còn tạo thêm động lực tinh thần to lớn”, chị Lê Phương Linh chia sẻ, đồng thời mong muốn tiếp tục có thêm những hoạt động kết nối, hỗ trợ người bệnh trong thời gian tới.

img_9480.jpg
Mong có nhiều hơn những buổi gặp gỡ ý nghĩa như thế này. Ảnh: Trọng Phú

Giữa những ngày điều trị nhiều lo âu, tình cảm người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô đã mang đến một khoảng thời gian đặc biệt. Những món quà, lời động viên và tiếng hát trở thành sự sẻ chia dành cho những người phụ nữ đang phải đối diện với bệnh tật, tiếp thêm niềm tin trên hành trình tìm lại sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tiếng hát yêu thương sưởi ấm trái tim người bệnh ung thư

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.