Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Tiếng đàn Ta Lư” - bản hòa ca mừng chiến thắng

Hà Phong| 17/04/2023 12:28

(HNMCT) - Năm 1966, nhạc sĩ Huy Thục cùng Đoàn văn công Tổng cục Chính trị vào phục vụ bộ đội tại mặt trận đường 9. Đó là khoảng thời gian ông đã sáng tác ca khúc “Tiếng đàn Ta Lư” với tiết tấu uyển chuyển, giai điệu tươi vui: “Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu/ Đàn Ta Lư em cất tiếng ca vang cùng núi rừng/ Mừng thắng trận quê em/ Từ trên đỉnh núi cao chon von/ Thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca/ Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta Lư”...

Nhạc sĩ Huy Thục từng chia sẻ: Cùng với bộ đội, hình ảnh các cô gái Vân Kiều gùi trĩu nặng trên vai tải đạn và lương thực ra mặt trận, nhưng chiếc đàn Ta Lư vẫn đeo trước ngực, nghỉ chân là đàn hát mừng bộ đội giải phóng đã làm ông xúc động, cảm tác nên ca khúc “Tiếng đàn Ta Lư”. “Tính, tính, tính, tính, tính tính tính tính tang tang tình/ Ơi anh pháo binh, pháo ta gầm đạn nở như hoa/ Đồn quân giặc bốc cao cao, có tiếng đàn Ta Lư em reo/ Hòa cùng anh tiếng kèn chiến thắng, từ Trị Thiên đất lửa anh hùng”. Ca khúc được trình diễn ngay tại mặt trận, được bà con Vân Kiều hoan nghênh nhiệt liệt, kịp thời động viên bộ đội và đồng bào các dân tộc trong chiến đấu.

Cuối năm 1968, nhạc sĩ Huy Thục cùng Đoàn văn công Tổng cục Chính trị được vào Phủ Chủ tịch báo cáo kết quả chuyến đi chiến trường và ca sĩ Tường Vi đã hát “Tiếng đàn Ta Lư” cho Bác Hồ nghe. Nhạc sĩ Huy Thục kể lại, lúc đó Bác có hỏi nhạc sĩ về người Pa Cô - Vân Kiều và căn dặn: Chúng ta phải học tập người Pa Cô - Vân Kiều. Dù họ phải uống nước suối, ăn rau rừng, nhưng họ không tơ hào một hạt gạo của cách mạng.

Nhạc sĩ Huy Thục sinh năm 1935, quê ở Lý Nhân, Hà Nam, hiện sống tại Hà Nội. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945, học khóa sáng tác đầu tiên tại Trường Âm nhạc Việt Nam, tu nghiệp tại Nhạc viện Liszt (Hungary), từng tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Ông còn có bút danh Lê Anh Chiến (tên con trai ông). Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng: “Kèn xuất trận” (thơ Tô Đức Chiêu), “Tiếng hát trên đường quê hương”, “Ơi dòng suối La La”, “Tiến lên chiến sĩ đồng bào” (phổ thơ Bác Hồ), “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, hợp xướng "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”, độc tấu đàn bầu “Vì Miền Nam”, độc tấu trống dân tộc “Nhịp điệu nước non”... Ông cũng viết nhạc cho sân khấu, điện ảnh và múa. Nhạc sĩ Huy Thục đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt I - năm 2001 cùng nhiều phần thưởng và huân, huy chương cao quý khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tiếng đàn Ta Lư” - bản hòa ca mừng chiến thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.