Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Tích cốc phòng cơ”

THUHANG| 18/05/2004 16:18

Không biết đây là lần thứ mấy vợ chồng em nặng lời với nhau, chung quy cũng chỉ vì em quen tính “vung tay quá trán”. Hôm nay cũng vậy, anh ấy hỏi số tiền đưa em bữa trước để mua chiếc điều hòa nhiệt độ để mùa hè đỡ nóng thì em đã trót tiêu gần hết, thế là anh ấy tức giận mắng em là hoang phí… Nào có phải em chỉ biết mua sắm cho một mình mình đâu, cả đống quần áo của anh ấy cũng là do em mua đấy chứ. Rồi những bữa cơm ngon lành cũng là muốn cho anh ấy bồi bổ sức khoẻ sau những lúc làm việc vất vả, căng thẳng. Chồng em nói không sai, nhưng em vẫn thấy tủi thân quá… Nguyễn Ánh Tuyết - Ba Đình, Hà Nội

- Không biết đây là lần thứ mấy vợ chồng em nặng lời với nhau, chung quy cũng chỉ vì em quen tính “vung tay quá trán”. Hôm nay cũng vậy, anh ấy hỏi số tiền đưa em bữa trước để mua chiếc điều hòa nhiệt độ để mùa hè đỡ nóng thì em đã trót tiêu gần hết, thế là anh ấy tức giận mắng em là hoang phí… Nào có phải em chỉ biết mua sắm cho một mình mình đâu, cả đống quần áo của anh ấy cũng là do em mua đấy chứ. Rồi những bữa cơm ngon lành cũng là muốn cho anh ấy bồi bổ sức khoẻ sau những lúc làm việc vất vả, căng thẳng. Chồng em nói không sai, nhưng em vẫn thấy tủi thân quá…

Nguyễn Ánh Tuyết - Ba Đình, Hà Nội


Bạn thân mến!

Khi có gia đình riêng cũng là lúc em phải xác định vị trí làm chủ gia đình của mình rồi, không thể còn vô tư như thời con gái, còn sống nhờ vào bố mẹ được. Người đàn bà quản lý gia đình phải biết lo toan, thu vén gia đình, biết cân đối thu chi có kế hoạch, phù hợp với hoàn cảnh, với mức thu nhập có hạn của mình. Không nên chỉ biết bo bo, hà tằn hà tiện quá mức đến nỗi ăn uống kham khổ không đủ chất hoặc quần áo lúi xùi. Thế nhưng lại càng không thể chi tiêu hoang phí, thích gì mua nấy mà không cần biết chúng có cần thiết không. Ngày nay, sự có mặt ồ ạt cộng với sự đa dạng, phong phú cả về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc đến công dụng của các loại hàng hóa trong và ngoài nước ở các hệ thống siêu thị, cửa hàng đã khiến cho không ít người choáng ngợp và tiêu tốn không ít tiền của, thời gian vào việc mua sắm. Nhiều khi nổi hứng lên, đi mua hàng đống quần áo, giày dép chỉ để chưng diện vài lần rồi lại bỏ xó. Đồ dùng gia đình sắm về rồi lại tìm chỗ cất đi vì thực sự không cần đến. Đầu tháng có tiền thì ăn ngon, mâm cao cỗ đầy, đi ăn hiệu, đến khi cuối tháng hết tiền thì lại ăn uống kham khổ, đi vay đi mượn…

Em ạ, với mức thu nhập của hai em mỗi tháng khoảng 4 - 5 triệu như em đã kể trong thư thì tuy chưa nhiều nhưng không phải là ít. Nếu em biết thu vén, tiêu pha một cách khoa học, hợp lý thì các em vẫn còn dư dật một khoản nhỏ để dành dụm khi bất trắc, nhất là khi các em còn phải nghĩ đến chuyện có tiền lo khi ốm đau, sắm sanh đồ đạc, sửa chữa nhà cửa, khi công này việc khác chứ. Rồi còn việc trọng đại hơn là đến khi có con cái, các em sẽ phải lo rất nhiều thứ cho em bé, từ tã lót, quần áo, đến đường sữa, bột cháo cho bé, lại lo cho bé học hành… biết bao là việc phải cần đến tiền. Các cụ nhà ta đã dạy “tích cốc phòng cơ, tích tiểu thành đại” là gì. Chẳng lẽ em đã là bà chủ một gia đình rồi, lúc khó khăn thiếu thốn lại chạy về ngửa tay xin cha mẹ thì coi sao được, nhất là em cũng phải nghĩ đến sự sĩ diện, lòng tự trọng của chồng em đối với gia đình nhà vợ trong hoàn cảnh đó chứ. Em là một cô gái không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chồng em cũng biết điều đó, nhưng chắc là anh ấy rất mong muốn vợ yêu của anh ấy không chỉ yêu chồng mà còn đảm đang, biết tính toán, thu vén cho cuộc sống tương lai của gia đình, đó mới là hạnh phúc lớn lao nhất, toàn vẹn nhất. Chị mong em sẽ sớm hiểu ra điều đó.

Thu Hằng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tích cốc phòng cơ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.