Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt của mình

An Trân| 24/12/2009 15:32

(HNM) - "Thương yêu người bệnh, người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú, Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào, đó là nhiệm vụ rất vẻ vang.

Vì vậy, cán bộ y tế phải thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi cái đau của họ như cái đau của mình"… hơn 50 năm đã qua, nhưng những lời Bác căn dặn trong thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế luôn được các y, bác sĩ Khoa 2, Bệnh viện Tâm thần TƯ 1 khắc ghi…

Chăm sóc bệnh nhân bằng con tim, khối óc
Cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân đã là việc khó, cứu chữa người bệnh tâm thần lại khó khăn gấp bội. Tại Khoa 2 - Khoa Tâm thần nữ cấp tính của Bệnh viện Tâm thần TƯ 1, ngoài những công việc thường nhật mà người cán bộ y tế trong ngành tâm thần vẫn làm hằng ngày, các y, bác sĩ đã gặp nhiều ca với những hoàn cảnh thật đặc biệt.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương.Ảnh: Lê Tuấn


Đêm 28 Tết Kỷ Sửu vừa qua, quả là một đêm khó quên đối với bác sĩ Thái Thị Cầm và cán bộ, nhân viên Khoa 2 khi giữa đêm phải tiếp nhận một bệnh nhân nữ 63 tuổi bị trầm cảm có loạn thần kèm theo bệnh tiểu đường đang trong giai đoạn hôn mê. Đưa bệnh nhân đi viện là người chồng già yếu đã 84 tuổi, lại mắc bệnh khiếm thính nên mọi việc giao tiếp với gia đình bệnh nhân rất khó khăn, phải nhờ đến giấy, bút. Việc chăm sóc bệnh nhân cũng phải cậy nhờ đến đội ngũ y, bác sĩ... Suốt từ đêm 28 Tết cho đến Rằm tháng Giêng, bác sĩ Cầm cùng các đồng nghiệp và điều dưỡng trong khoa phải liên tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân qua khỏi cơn hiểm nghèo, vừa cắt cử nhau lo cơm nước cho chồng bệnh nhân.

Sau gần 20 ngày được điều trị tích cực, bệnh tâm thần của bệnh nhân mới ổn định để người bệnh tiếp tục lên viện nội tiết chữa bệnh tiểu đường. Ngày chia tay để đưa bà nhà ra viện, người chồng đã xúc động ghi những lời cảm ơn trong sổ góp ý của bệnh viện. "Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa 2 và Bệnh viện Tâm thần TƯ 1 đã chữa bệnh cho vợ tôi và giúp đỡ cho tôi. Một lần nữa cảm ơn bệnh viện đã có những cán bộ nghe lời Bác Hồ như thế"… Những dòng lưu bút mộc mạc, chân tình như thế của người nhà bệnh nhân luôn là nguồn cổ vũ, động viên quý báu đối với cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần TƯ 1 khi thực hiện nhiệm vụ cao cả chữa bệnh, cứu người.

Kể về những lần chữa bệnh đặc biệt của mình, các bác sĩ Khoa 2 vẫn nhớ như in trường hợp của bệnh nhân 36 tuổi quê ở Hà Tĩnh bị thủng tử cung và băng huyết trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm trước. Người nhà bệnh nhân không có mặt, trước tình hình nguy cấp, các cán bộ trong khoa khẩn trương đưa người bệnh ra Bệnh viện huyện Thường Tín, rồi lại tiếp tục cùng nhân viên bệnh viện huyện đưa người bệnh ra Bệnh viện Phụ sản TƯ. Được mổ cấp cứu kịp thời, người bệnh đã qua khỏi cơn nguy hiểm và trong suốt 2 ngày đêm bệnh nhân ở Bệnh viện Phụ sản, các cán bộ của Khoa 2 lại thay nhau cử người lên chăm sóc. Gần 30 cây số, mỗi ngày khoa cử 2 người lên chăm sóc. Ai đi thì tự túc ăn uống và mua luôn cả đồ ăn, đồ dùng cho bệnh nhân. Bước sang ngày thứ 3, chồng của bệnh nhân mới ra kịp Hà Nội để tới Bệnh viện Phụ sản thay ca cho y, bác sĩ. Dặn dò chu đáo người chồng, cán bộ Khoa 2 mới yên tâm ra về. Trưa hôm sau, họ rất ngạc nhiên khi người chồng bệnh nhân tới khoa. Hai mắt đẫm lệ, anh run run nói: "Nhà em nghèo chẳng có chi, em xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của tập thể khoa và mời các bác dùng với em mấy quả quýt vườn nhà". Cảm động trước tấm chân tình của người nhà bệnh nhân, bác sĩ Trưởng khoa Nguyễn Thị Mộng Việt đã thay mặt anh em nhận chút quà mộc mạc và chúc anh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn để chăm sóc chị nhà mau khỏe, sớm về với gia đình.

Đừng xa lánh gạt bỏ, hãy chăm sóc người bệnh tâm thần
Được đánh giá là một đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của huyện Thường Tín, những năm qua, Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần TƯ luôn phấn đấu làm theo lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu". Đối với Khoa 2 - Khoa Tâm thần nữ cấp tính, cũng như bao khoa khác trong bệnh viện, hằng ngày thường xuyên tiếp nhận những người bệnh rối loạn tâm thần có hành vi nguy hiểm, song họ luôn mong muốn mang lại cho người bệnh những gì tốt đẹp nhất.

Lời chia sẻ của bác sĩ Thái Thị Cầm ''Đừng xa lánh, gạt bỏ, hãy chăm sóc bệnh nhân tâm thần bằng hành động việc làm thực tế để người bệnh tâm thần được tôn trọng, được ăn ngon, mặc đẹp, được trở lại hòa nhập cộng đồng'' cũng là tâm nguyện chung của các bác sĩ trong Khoa 2 khi thực hiện nhiệm vụ. Soi mình trong tấm gương của Bác, hằng ngày họ vẫn nhắc nhở nhau nhân lên những tấm lòng nhân ái, chăm sóc bệnh nhân như chính người thân của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt của mình

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.