Những ai yêu bóng đá Liên Xô cũ đều phải thất vọng trước màn trình diễn yếu ớt, nhợt nhạt của các cầu thủ Ukraina và siêu sao Shevchenko tối qua. Niềm hy vọng Shevchenko chỉ gây sự chú ý với những pha dính bẫy việt vị vô duyên và những lần phạm lỗi sau khi mất bóng.
Niềm vui của David Villa (21) sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội Ukraina
Chủ đích của Blokhin khi đề ra chiến thuật trên là muốn tận dụng tốc độ của Shevchenko trong những pha phản công nhanh. Nhưng tân binh của Chelsea vừa trở lại sau chấn thương nên chưa thể đạt được phong độ tốt nhất. Bên cạnh đó, cũng phải nói đến tâm lý căng cứng của rất nhiều cầu thủ Đông Âu trong lần đầu tiên dự World Cup. Tuyến tiền vệ chơi quá thấp của họ không thể hoàn thành nhiệm vụ cầu nối với tuyến trên khiến bộ đôi Shevchenko – Voronin hoàn toàn đói bóng. Đã thế, các hậu vệ áo vàng lại bỏ lỏng đối phương trong các tình huống phạt cố định dẫn đến bàn mở tỷ số sớm của Xabi Alonso. Lối chơi phòng ngự – phản công cũng phá sản nhanh chóng.
Công bằng mà nói, Ukraina không đáng phải chịu thất bại nặng nề đến thế trong lần đầu dự World Cup. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của David Villa có sự đóng góp của thần may mắn với pha bóng bật người đổi hướng làm lỡ trớn thủ môn Shovkovskyi. Bàn nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm 11m có dấu ấn của trọng tài bởi điểm phạm lỗi của Vashchuk ở ngoài khu vực 16m50 và chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ này cũng hơi nặng tay.
Thảo Ly
- - - - -
Tuynidi - A-rập Xê-út: 2-2
Kịch tính “tự tạo” !
Tuy-ni-di không thiếu nhiệt tình nhưng những pha tấn công của họ diễn ra một cách đều đều, “ào ào” và thiếu tính thực tế. Không có gì đặc biệt trong cách chơi của đội bóng đến từ châu Phi nhưng họ lại biết tận dụng những tình huống cố định, (điều mà A-rập Xê-út thực hiện rất tồi) để có bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Tuy nhiên, một lần nữa “chủ nghĩa hồn nhiên” lại được Tuy-ni-di thể hiện. Có bàn thắng dẫn trước nhưng vẫn không tìm thấy ý đồ rõ nét trong cách chơi của họ trong hiệp 2. Sự “lấp lửng” đó đã phải trả giá…! Trong hiệp 2, khi A-rập Xê-út quật khởi với những pha lên bóng đậm chất kỹ thuật, lần lượt Yasser Qahtani (20) Sam Al-Jaber (9) đã đưa A-rập Xê-útgỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước. Nhưng lại đến lượt hàng thủ đội bóng châu á bộc lộ sự “hồn nhiên”và chiến thắng tuột khỏi tay họ.
Cả Tuy-ni-di và A-rập Xê-út đã cống hiến một trận đấu đầy chất cống hiến nhưng đấy không phải là một thứ bóng đá có thể đưa họ tới đỉnh cao.
Nguyên Minh
* Cựu danh thủ Lê Khắc Chính: Đấu pháp của TBN quá xuất sắc 4 bàn thắng của TBN đã phản ánh đúng cục diện trận đấu, thậm chí họ có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhưng điều ấn tượng hơn cả là đấu pháp của TBN quá hay. Với đội hình 4-3-3, dám áp đặt lối chơi tấn công ngay từ đầu, các cầu thủ đã làm rất tốt ý đồ chiến thuật. Họ chơi pressing, phối hợp chặt chẽ cả công lẫn thủ và không cho đối thủ cơ hội phản đòn. Thách thức với TBN có thể chỉ đến từ vòng 2 khi họ gặp đối thủ mạnh. * Nhà báo Lê Lành:Bắt bài Ngay 15 phút đầu, Ukraina ba lần bịphất cờ việt vị. Chủ ý bẫy việt vị, hàng thủ TBN dâng sát vạch giữa sân. Thế là bài phản công sở trường bằng bóng dài vượt tuyến của Ukraina phá sản. TBN dồn hẳn quân tấn công chỉ một cánh trái. Quân tẩy Shevchenko thường lệch sang phải, bị cắt với hậu phương, trở nên vô dụng. Còn TBN tha hồ công, ghi hai bàn còn là ít. Vậy là lập kỉ lục 4-0, trận thắng đậm nhất từ đầu giải và chắc vào vòng 2. * HLV Vương Tiến Dũng (HP.HN): Ukraina không mạnh như người ta nghĩ Tây Ban Nha (TBN) đã có trận đấu nhàn nhã khi họ hoàn toàn áp đặt được thế trận. Ukraina đã yếu hơn từ con người, khả năng tổ chức lối chơi đến cách giải quyết tình huống cụ thể. Qua trận thua này, Ukraina không mạnh như người ta nghĩ. Ta chỉ biết đến Ukraina qua đội Dinamo Kiev chơi rất hay ở các giải châu Âu trước kia, qua ngôi sao Shevchenko xuất sắc trong màu áo AC Milan. Nhưng nếu dựa vào đẳng cấp của Shevchenko để đánh giá về thực lực của Ukraina thì dễ dẫn đến sự nhầm lẫn. H.A ghi
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.