Mỗi ngày một chuyện

Thương người như thể thương thân

Người Xây Dựng 09/08/2025 - 07:10

Trưa 19-7, trời nắng như đổ lửa, sau khi đi làm việc với khách hàng ở bên ngoài, chị Đinh Ngọc Nhi quay về trụ sở công ty ở đường Nguyễn Văn Cừ làm việc.

Mồ hôi nhễ nhại, người nóng bức, chị và đồng nghiệp liền rủ nhau pha một cốc nước chanh để uống cho hạ hỏa. Uống xong, chị Nhi thấy thư thái hẳn. Bất giác chị nhớ đến những người thợ đang làm nhiệm vụ duy tu, sửa chữa hè đường trên đường Nguyễn Văn Cừ; dưới cái nắng hè chói chang, chắc hẳn họ cũng khát nước và mệt lắm. Vì vậy, chị liền rủ đồng nghiệp:

- Hôm nay nắng nóng như thế này, mấy bác công nhân sửa chữa hè đường trước công ty mình chắc vất vả lắm. Chúng mình pha thêm âu nước chanh đá ra mời các bác nhé!

Chị Nhi và đồng nghiệp liền pha âu nước mát, đem ra mời các bác thợ làm đường. Nhận cốc nước mát từ tay các chị, các bác thợ làm đường xúc động, không ngớt lời cảm ơn. Một bác trai lớn tuổi nói:

- Xin cảm ơn các chị! Nắng nôi thế này được cốc nước chanh, chúng tôi tỉnh cả người.

Ghi lại câu chuyện trên, Người Xây Dựng mong muốn tấm lòng thơm thảo, "thương người như thể thương thân" của chị Nhi và đồng nghiệp ngày càng được lan tỏa, nhân rộng...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thương người như thể thương thân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.