Hà Nội kết nối

Thu thập mẫu gen để xác định nhân thân liệt sĩ

Hà Tuấn 26/07/2024 - 13:48

Hơn 30 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã đến Trung tâm Y tế Vạn Hạnh (Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) để cung cấp mẫu gen với hy vọng tìm được chính xác phần mộ liệt sĩ.

g4.jpg
Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ. Ảnh: H.Tuấn

Sáng 26-7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố phối hợp Công ty GENSTORY tổ chức thu mẫu Gen (ADN) cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính với mong muốn "tìm được tên cho liệt sĩ".

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước, nhớ nguồn của dân tộc ta.

“Trong thời gian tới, mong các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan cùng phối hợp lực lượng công an thực hiện tốt hơn, đạt kết quả cao hơn nữa trong việc tìm kiếm hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ”, thượng tá Hồ Thị Lãnh kỳ vọng.

g2.jpg
Ông Nguyễn Trường Sơn cầm trên tay giấy báo tử và ảnh anh trai là liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lĩnh có mặt tại buổi thu mẫu gen. Ảnh: H.Tuấn

Có mặt từ sáng sớm, ông Nguyễn Trường Sơn (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, quê ở Đô Lương, tỉnh Nghệ An), thương binh hạng 4/4 chia sẻ: "Gia đình có 8 anh chị em, trong đó anh trai tôi là liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lĩnh, sinh năm 1947. Anh tôi nhập ngũ năm 1964, hy sinh tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định năm 1968. Hơn 50 năm trôi qua, gia đình đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng đạt được ước nguyện".

“Khi mẹ tôi còn sống cũng đau đáu nỗi niềm tìm kiếm anh tôi. Cách đây 3 năm, trước lúc nhắm mắt, mẹ tôi vẫn dặn các anh chị em tôi phải cố gắng tìm bằng được anh để đưa về với gia đình”, ông Sơn rơi nước mắt chia sẻ.

g3.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Tấn hy vọng sẽ tìm được anh trai là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vỹ trong một ngày gần nhất. Ảnh: H.Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Tấn (74 tuổi, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, ngụ ở quận 12) cho hay, anh trai là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vỹ, sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Campuchia.

“Từ đó đến nay gia đình chúng tôi đã sang Campuchia 3 lần và được nước bạn hỗ trợ hết sức mình nhưng không có kết quả. Sau này, nắm được thông tin có các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ Campuchia tập kết về Hà Tiên, Kiên Giang, gia đình cũng được cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy", ông Tấn thông tin.

"Như hơn 30 gia đình khác, tôi đến đây với hy vọng sẽ tìm thấy danh tính anh tôi và đưa về quy tập, có được phần mộ khắc ghi tên tuổi của anh để gia đình chăm sóc, hương khói", ông Tấn bùi ngùi nói.

g6.jpg
Bà Huỳnh Thị Bảy (80 tuổi, ngụ quận Tân Phú) dù sức khỏe không được tốt nhưng vẫn đến để được thu nhận mẫu gen với mong muốn tìm được người thân là liệt sĩ. Ảnh: H.Tuấn

Cũng như ông Sơn, ông Tấn, khi được tin cung cấp mẫu gen để tìm liệt sĩ, bà Huỳnh Thị Bảy (80 tuổi, ngụ quận Tân Phú) liền kêu con trai đưa đến để gửi mẫu máu, tìm anh ruột là liệt sĩ Huỳnh Văn Đáng.

g1.jpg
Ban tổ chức chương trình trao phần quà nhỏ chia sẻ, động viên thân nhân của liệt sĩ. Ảnh: H.Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu thập mẫu gen để xác định nhân thân liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.