(HNM) - Tối 14-5, những người có mặt trên SVĐ quốc gia liên tục vỗ tay, hò hét cổ vũ cho thủ thành Đinh Hoàng La sau những pha cứu thua ngoạn mục của anh trước các chân sút Olympiakos (Hy Lạp). Nhiều người đã nghĩ rằng, nếu là người khác chưa chắc đã có những pha bay lượn, chọn vị trí tốt như Đinh Hoàng La. Lúc ấy, cái gọi là
(HNM) - Tối 14-5, những người có mặt trên SVĐ quốc gia liên tục vỗ tay, hò hét cổ vũ cho thủ thành Đinh Hoàng La sau những pha cứu thua ngoạn mục của anh trước các chân sút Olympiakos (Hy Lạp). Nhiều người đã nghĩ rằng, nếu là người khác chưa chắc đã có những pha bay lượn, chọn vị trí tốt như Đinh Hoàng La. Lúc ấy, cái gọi là "cầu thủ gốc Việt" với "cầu thủ nhập tịch" không còn có ý nghĩa gì bởi tất cả đều hết mình vì màu cờ sắc áo.
Long đong tìm việc
![]()
|
Thủ môn Đinh Hoàng La nỗ lực chứng tỏ mình khi lần đầu lên tuyển. Ảnh: Đ.A |
Năm 2005, có một anh chàng thủ môn người Ucraina tên Lytovka Mykola (tên trước đây tại Việt Nam của Đinh Hoàng La) đến Trung tâm Thể thao Thành Long (TP Hồ Chí Minh) tìm việc. Mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng với Mykola vì đa phần các đội bóng Việt Nam lúc ấy đang mải miết tìm cầu thủ ngoại ở các vị trí khác. Gần hết lượt đi giải hạng nhất, khi đến trú quân tại Trung tâm Thành Long, Giám đốc kỹ thuật CLB Thanh Hóa Trần Đình Đức trong một lần ngồi trò chuyện với 2 cựu danh thủ Trần Duy Long và Phạm Huỳnh Tam Lang đã dò hỏi xem có thủ môn ngoại nào trình độ tốt không. Ở Thanh Hóa, đấy là vị trí gây nhiều lo ngại cho đội bởi sự không chắc chắn, xử lý tình huống kém, không kể còn để thua những bàn ngớ ngẩn. Ông Trần Duy Long lập tức chỉ tay giới thiệu Mykola. Nhưng sau đó không phải Mykola đến ngay Thanh Hóa. Tất cả chỉ dừng ở chuyện biết nhau, ở chuyện Thanh Hóa chỉ có thể trả cho Mykola 500 USD đến 600 USD/tháng vì là "đội nhà nghèo". Đang cần việc nên Mykola không chút lăn tăn về chuyện lương bổng. Sau đó Thanh Hóa thử việc một thủ môn ngoại khác nhưng không ưng ý. Tuy vậy đội vẫn cố đặt niềm tin vào thủ môn nội để rồi ngay trận sau đó, anh này lại để thua một bàn ngớ ngẩn. Đến nước này, lãnh đội Thanh Hóa lập tức nhớ ngay đến Mykola và mời anh chàng người Ucraina từ TP Hồ Chí Minh ra thử việc. Cũng có nhiều ý kiến khen chê nhưng cuối cùng lãnh đội Thanh Hóa vẫn quyết định chọn Mykola. Hóa ra đấy là quyết định chọn cầu thủ sáng suốt nhất trong vài năm lại đây của Thanh Hóa.
Mùa bóng sau đó Mykola luôn trong đội hình xuất phát, trở thành chỗ dựa cho các đồng đội nhờ sự chắc chắn, hiệu quả. Ngoài sân, Mykola được cầu thủ lẫn cổ động viên yêu quý nhờ sự đúng mực trong cách hành xử, sinh hoạt, tập luyện. Cũng chẳng có mấy cầu thủ ngoại được cổ động viên yêu quý đến vậy. Thậm chí, khi Mykola ra Hà Nội để bay về nước, chuyến bay có thay đổi nên Mykola phải ở lại Hà Nội thêm một hôm. Vậy mà cổ động viên Thanh Hóa cũng kịp biết chuyện hô hào nhau đến rủ Mykola đi chơi. Tan cuộc, các cổ động viên Thanh Hóa không ngớt lời khen cách ăn nói lịch sự, vui vẻ của Mykola. Thế nên khi thủ môn người Ucraina này rời Thanh Hóa đầu quân cho Ninh Bình, các cổ động viên Thanh Hóa tiếc hùi hụi. Nhưng họ không trách anh vì biết đấy là điều đương nhiên, vì một đội bóng Thanh Hóa thiếu sự đầu tư sẽ không thể giữ nổi một thủ môn có tài như Mykola. Đến các cầu thủ nội còn đua nhau bỏ đi nữa là…
Lên tuyển
Cuối 2007, mới thi đấu ở Việt Nam được 3 mùa bóng Mykola đã tìm hiểu về thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Với các cổ động viên Thanh Hóa, Mykola đủ tư cách. Chẳng gì anh chàng người Ucraina trông hiền khô này cũng thích ứng với khí hậu Việt Nam, ăn món Việt Nam như bất cứ người Việt Nam nào và cũng nói tiếng Việt khá sõi (chẳng bù cho hồi đầu Thanh Hóa đã vất vả tìm người phiên dịch tiếng Nga cho Mykola). Ở Thanh Hóa, Mykola chưa thỏa thì về Ninh Bình anh được lãnh đội xúc tiến ngay thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam. Và Mykola được nhập quốc tịch, được mang một tên nữa là Đinh Hoàng La theo họ của Đinh Bộ Lĩnh, người có công thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc, sinh ra trên đất Ninh Bình. Chỉ riêng cái tên này cũng khiến Đinh Hoàng La tự hào lắm. Với Ninh Bình lại là một công đôi việc. Ninh Bình vừa Việt hóa được một ngoại binh để thuê thêm được ngoại binh khác còn Mykola hay còn gọi là Đinh Hoàng La có cơ hội được gọi vào đội tuyển quốc gia, điều khó xảy ra với anh nếu còn thi đấu ở Ucraina.
Cuối cùng HLV Calisto gọi Đinh Hoàng La vào tuyển Việt Nam thật. Và Đinh Hoàng La đã có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam được coi là thành công.
Trong những lần trò chuyện với các phóng viên, Đinh Hoàng La biết rõ áp lực dành cho một cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam lớn như thế nào. Anh thừa hiểu câu nói: "Sẽ chẳng ai nhớ đến việc anh xuất thân từ đâu, mang dòng máu nào một khi anh thể hiện phong độ tốt. Còn không thì mọi chuyện đều có thể xảy ra!".
Minh Quang