Giao thông

Thủ đô thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ, lao động tự do lựa chọn về quê muộn

Theo PHÚC ĐẠT - HẢI DANH/Laodong.vn 01/09/2023 09:27

Theo ghi nhận, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9 (ngày 1-9), đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ, không còn cảnh tắc đường, chôn chân hàng giờ trên các tuyến phố. Nhiều người dân lựa chọn về quê muộn để tránh cảnh chen chúc, chờ đợi như mọi năm.

Theo ghi nhận, tại
Theo ghi nhận, sáng 1-9, tại nhiều con đường, tuyến phố của Thủ đô trở nên vắng vẻ, thông thoáng, không còn cảnh giao thông hỗn loạn, ùn tắc như ngày thường.
Tại các tuyến phố như Bà Triệu, Quang Trung, Thợ Nhuộm,... lượng phương tiện giao thông giảm mạnh trong giờ cao điểm.
Tại các tuyến phố như Bà Triệu, Quang Trung, Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm), lượng phương tiện giao thông giảm mạnh trong khung giờ cao điểm.
Đẩy xe hoa quả lên phố Bà Triệu từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Minh (Ba Đình, Hà Nội) tỏ ra lo lắng vì lượng khách hôm nay ít hơn nhiều so với ngày thường. “Tôi đứng ở đây từ sáng đến giờ vẫn chưa có khách nào cả. Đường vắng, ít người, đỡ ngột ngạt nhưng lại lo không bán được hàng“, chị Minh chia sẻ.
Đẩy xe hoa quả lên phố Bà Triệu từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Minh (Ba Đình, Hà Nội) tỏ ra lo lắng vì lượng khách hôm nay ít hơn nhiều so với ngày thường. “Tôi đứng ở đây từ sáng đến giờ vẫn chưa có khách nào cả. Đường vắng, ít người, đỡ ngột ngạt nhưng lại lo không bán được hàng“, chị Minh chia sẻ.
Theo ghi nhận trên phố Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng trong tình trạng vắng vẻ,
Theo ghi nhận trên phố Liễu Giai (quận Ba Đình) cũng trong tình trạng vắng vẻ, phương tiện xe máy, ô tô giảm mạnh, không còn cảnh ùn tắc, hỗn loạn như ngày thường.
Trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đường phố thông thoáng, mật độ giao thông thưa thớt, vắng vẻ và không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) đường phố thông thoáng, mật độ giao thông thưa thớt, vắng vẻ và không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Nhiều người dân lựa chọn về quê muộn vì sợ cảnh chen chúc nhau như mọi năm. Bà Trần Thị Lành (áo đen bên phải) Chị
Nhiều người dân lựa chọn về quê muộn vì sợ cảnh chen chúc nhau như mọi năm. Bà Trần Thị Lành (Hòa Bình, áo đen, bên phải) cho biết: "Mọi năm, tôi về quê vào thời điểm chiều 30-8 thì không thể chen nổi, lượng người và xe chật kín cả khu vực đường và bến xe. Nhiều khi đi từ chiều mà đến đêm muộn mới về tới nhà. Vậy nên, năm nay tôi quyết định về quê muộn một ngày để đỡ mất công chờ đợi...".
Tại Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đường phố cũng trở nên thông thoáng, phần lớn là các phương tiện xe đạp di chuyển.
Tại Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đường phố cũng trở nên thông thoáng, các phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là xe đạp.
Tại đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy), đường phố cũng trở nên thông thoáng, các phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là xe đạp. Anh Đỗ Trung Hiếu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Hằng ngày, vào khung giờ từ 6-8h mà đạp xe trên tuyến đường này thì không thể chen nổi. Nhiều người dân đi làm qua khu vực này nên lượng phương tiện đông nghẹt và thường xuyên kẹt cứng. Hôm nay, do nghỉ lễ nên người dân nghỉ làm hoặc về quê nên đường xá vắng vẻ, thoáng đãng, đạp xe thoải mái và dễ chịu hơn nhiều".
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ đô thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ, lao động tự do lựa chọn về quê muộn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.