Nhiều khu vực tại Dải Gaza đang đối mặt cuộc khủng hoảng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng khi nguồn nước sạch cạn kiệt, hệ thống cấp nước và vệ sinh gần như tê liệt, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Mỗi ngày ở Gaza giờ đây đều bắt đầu bằng hành trình tìm nước. Hàng nghìn gia đình phải đi bộ qua những khu phố đổ nát để lấy vài lít nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt. Điều từng là nhu cầu thiết yếu đã trở thành cuộc vật lộn quyết định sức khỏe và sự sống của người dân.
"Tôi sống gần biển, và nước rất khan hiếm. Ngày nào tôi cũng phải chịu cảnh thiếu nước", bà Ibtisam Al-Helou, người mẹ ba con đang sống trong lều tạm tại thành phố Gaza, chia sẻ với Reuters. Bà cho biết khu vực mình sinh sống chỉ có nước 3 ngày một lần, buộc gia đình phải liên tục di chuyển để tìm nguồn nước mới.
Theo Liên hợp quốc, hơn một nửa dân số Gaza, tương đương khoảng 1,3 triệu người hiện chỉ tiếp cận được dưới 6 lít nước mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu tối thiểu. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn, khi lượng nước trung bình chỉ còn 4,3 lít mỗi người mỗi ngày, giảm mạnh so với khoảng 85 lít trước chiến sự.
Hệ quả đã nhanh chóng phản ánh lên sức khỏe cộng đồng. Giám đốc Điều hành Khẩn cấp của Tổ chức Bác sĩ không biên giới Hà Lan, Ozan Agbas nhấn mạnh việc thiếu nước sạch đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì vệ sinh cơ bản của người dân. Dữ liệu giám sát của MSF cho thấy các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp chiếm 46% số ca mắc, bệnh ngoài da chiếm 31% và tiêu chảy cấp chiếm 21%.
Khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi hạ tầng nước gần như sụp đổ. Quan chức giám sát vệ sinh và nước thải thuộc Bộ Y tế Gaza, El-Aklouk cho biết, trước xung đột vùng lãnh thổ này có khoảng 320 giếng nước, nhưng hiện còn chưa đến 100 giếng hoạt động. Khoảng 80% mạng lưới cấp nước cùng phần lớn công suất khử mặn đã bị hư hại hoặc phá hủy.
Theo ông Alessandro Mrakic, người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Gaza, xe chở nước vẫn phải vượt qua những đống đổ nát để tiếp cận người dân. Tuy nhiên, các tổ chức cứu trợ khẳng định đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể thay thế hệ thống cấp nước công cộng đã bị tàn phá.
Trong khi đó, hơn 300.000 hố chứa chất thải tiếp tục rò rỉ nước thải chưa xử lý vào tầng nước ngầm ven biển, nguồn nước ngọt tự nhiên duy nhất của Gaza. "Đây là tình hình tồi tệ nhất mà Gaza từng trải qua", ông El-Aklouk cảnh báo.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.