Xã hội

Thiêng liêng nghi lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Nguyệt Ánh 02/09/2026 - 15:10

Sáng 2-9, hòa chung không khí thiêng liêng và tự hào của cả nước, tuổi trẻ Thủ đô đồng loạt tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, dâng hương tri ân và Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Triệu triệu trái tim hướng về Tổ quốc

tay-tuu.jpg
Ngày 2-9, các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đồng loạt hưởng ứng Lễ chào cờ đặc biệt "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Cơ sở

Đúng 7h ngày 2-9, các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đồng loạt hưởng ứng Lễ chào cờ đặc biệt "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn phát động, với thông điệp chủ đạo “Yêu Tổ quốc bằng hành động”, tập trung vào 5 nhóm nội dung định hướng: “Tôi nhớ” - “Tôi tự hào” - “Tôi gìn giữ” - “Tôi hành động” - “Tôi dựng xây”.

Hoạt động được triển khai sâu rộng đến cấp chi đoàn, bao gồm nghi thức hát Quốc ca, sinh hoạt truyền thống, xem phim tư liệu và tìm hiểu lịch sử Cách mạng Tháng Tám.

phu-thuong-2.jpg
phu-thuong.jpg
Đoàn viên, đội viên phường Phú Thượng trang nghiêm thực hiện Lễ chào cờ và hát Quốc ca vào lúc 7h hôm nay.

Tại phường Phú Thượng, 150 đoàn viên, đội viên trang nghiêm thực hiện Lễ chào cờ và hát Quốc ca vào lúc 7h. Cùng thời điểm, tuổi trẻ phường Tây Tựu và phường Hoàn Kiếm cũng đồng loạt chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trong không khí trang trọng.

Ngay sau nghi lễ, Đoàn phường Hoàn Kiếm đã tổ chức họp giao ban chi đoàn khối dân phố quý III-2026 với 28 chi đoàn sau khi sắp xếp nhằm thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

xuan-mai.jpg
Màn xếp hình bản đồ Việt Nam do đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Xuân Mai thực hiện. Ảnh: Cơ sở

Tại xã Xuân Mai, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội đồng Đội xã tổ chức Lễ chào cờ kết hợp sinh hoạt chuyên đề “Tôi yêu Hà Nội”. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn xếp hình bản đồ Việt Nam. Các bạn trẻ cùng đứng bên nhau, tạo nên "dáng hình" đất nước. Khoảnh khắc giản dị nhưng gửi gắm thông điệp sâu sắc: Mỗi người trẻ là một phần của Tổ quốc và khi cùng chung một niềm tin, một tình yêu, tất cả sẽ tạo nên sức mạnh của một Việt Nam đoàn kết, thống nhất.

minh-chau.jpg
Đoàn xã Minh Châu tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: Cơ sở

Cùng với thanh, thiếu nhi toàn thành phố, sáng 2-9, Đoàn xã Minh Châu tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong không khí trang nghiêm giữa không gian quê hương nơi xã đảo, các đại biểu và nhân dân cùng hướng về lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, hát vang Quốc ca hùng hào. Nghi lễ không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn bồi đắp lý tưởng cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ xã Minh Châu tiếp nối truyền thống 70 năm vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nêu cao tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hướng về các "địa chỉ đỏ"

790643241_2267054594134636_1230524187864890396_n.jpg
Thanh, thiếu nhi xã Tam Hưng tham dự Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Cơ sở

Bên cạnh Lễ chào cờ, các hoạt động sinh hoạt truyền thống, dâng hương tưởng niệm được các cơ sở Đoàn tổ chức trang nghiêm: Tại xã Tam Hưng, đoàn viên, thiếu nhi xã tổ chức sinh hoạt truyền thống tháng 9 tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Văn. Các bạn trẻ đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ.

790208887_2354010508340313_2576401286839575148_n.png.jpeg
Tuổi trẻ Hà Đông tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nhà Lưu niệm Bác Hồ (làng Lụa Vạn Phúc). Ảnh: Cơ sở

Đúng 9h47 phút ngày 2-9, tại Khu di tích Nhà Lưu niệm Bác Hồ (làng Lụa Vạn Phúc), tuổi trẻ Hà Đông trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 57 năm ngày Bác đi xa.

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Trước anh linh của Người, tuổi trẻ Hà Đông nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến; tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp sức trẻ xây dựng phường Hà Đông ngày càng văn minh, hiện đại.

1788320567345_2104668337595306682_g7459233954141772043_960db13312a6f44fe27630dc3a1b165f.jpg
Tuổi trẻ Ba Đình và tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hỗ trợ, hướng dẫn người dân vào Lăng viếng Bác ngày 2-9. Ảnh: Cơ sở

Trong ngày Tết Độc lập, đông đảo nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về Quảng trường Ba Đình vào Lăng viếng Bác. Đồng hành cùng đồng bào, tuổi trẻ Ba Đình và tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã túc trực tại tuyến đường Ngọc Hà và khu vực Quảng trường để hỗ trợ, hướng dẫn người dân. Hàng nghìn phần quà gồm bánh mì, nước uống, sữa đã được các đoàn viên, thanh niên trao tận tay nhân dân. Những việc làm thiết thực, ấm áp ấy đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô trong Tết Độc lập.

793000800_122225488868288695_4812178837399921917_n.jpg
Đoàn xã Bất Bạt đã phối hợp với Đoàn cơ sở 285 tổ chức Lễ chào cờ thiêng liêng ngay tại khu di tích lịch sử K9 Đá Chông. Ảnh: Cơ sở

Còn tại xã Bất Bạt, tuổi trẻ hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng hành trình về "địa chỉ đỏ" tại Khu Di tích lịch sử K9 Đá Chông. Tại đây, đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Đoàn xã Bất Bạt đã phối hợp với Đoàn cơ sở 285 tổ chức Lễ chào cờ thiêng liêng ngay tại khu di tích. Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trong âm vang hào hùng của Quốc ca, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng hướng về cờ Tổ quốc với niềm xúc động và tự hào. Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà còn là khoảnh khắc để mỗi đoàn viên, thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Đoàn viên, thanh niên phường Hà Đông chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Clip: Cơ sở

Chuỗi hoạt động ý nghĩa trong ngày Tết Độc lập 2-9 đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô, biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể để dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thiêng liêng nghi lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.