Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thì thầm chợ rau đêm đường Láng

ANHTHU| 26/10/2006 08:41

Không lớn, cũng không tập trung một lượng người buôn bán đông đảo như các chợ đầu mối, chợ rau đêm tại đường Láng mang một vẻ riêng. Chợ họp từ khoảng 3h30 đến 6h sáng, náo nhiệt với  đủ các loại nông sản rau quả do bà con từ các vùng quê xung quanh mang tới trao đổi, bán buôn.

Không lớn, cũng không tập trung một lượng người buôn bán đông đảo như các chợ đầu mối, chợ rau đêm tại đường Láng mang một vẻ riêng. Chợ họp từ khoảng 3h30 đến 6h sáng, náo nhiệt vớiđủ các loại nông sản rau quả do bà con từ các vùng quê xung quanh mang tới trao đổi, bán buôn.

Một phiên chợ thường nhật...

Màn đêm vẫn bao trùm lên những con đườngcủa quận Cầu Giấy. Một chiếc xe thồ, hai chiếc, và rồi cả một đoàn xe lặc lè những rau xuất hiện trên đường Láng. Vẫn còn sớm, nhiều người trải ni lông lên vỉa hè, tranh thủ đánh một giấc ngắn lấy lại sức, họ không quên quàng một chân lên xeđể tránh mất trộm. Những người này từ xa tới. Họ phải rời nhà từkhoảng 22-23h hôm trước để kịp buổi chợ.

4h, đoạn đường Láng tiếp giáp với đường Cầu Giấy tấp nập xe thồ, xe đạp, xe máy. Hàng được đổ đầy trên các mảnh ni lông trải dài trên đường. Hàng được chất đầy trên xe hoặc tãi dài trên những chiếc sảo được đặt trên đôi sọt. Rau, bí, cà chua, đậu các loại, khoai tây, hành, tỏi... và cả hoa nữa, đủ chủng loại, không thiếu thứ gì. Chợ đông đúc, ồn ào kẻ mua, người bán.

Tại chợ rau này, hầu hết người bán là thanh niên, nam có, nữ có, không có người già bởi mỗi xe chở khoảng 2 -3 tạ hàng, không có sức khỏe thì không thể chuyên chở được. Đội ngũ bán hàng xa thìtừHà Tây, Vĩnh Phúc tới, gần là ngườiTừ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn.

Hàng ở chợ rau đêm cũng được sắp xếp một cách khá bài bản như tại các chợ sáng. Gần đầu đường Láng là những dãy hàng hoa có xuất xứ từ huyện Từ Liêm (Hà Nội), Mê Linh (Vĩnh Phúc)... Mỗi làng hoa lại có một vẻ riêng mà những người sành điệu chỉ nhìn thoáng qua là biết hoa làng nào. Hoa cũng đủ loại, nhiều nhấtlà hoa hồng, hoa cúc các màu. Các mặt hàng đi kèm như lá măng, hoa baby, thạch thảo, giấy gói, nơ... Giá cả cũng rất mềm và tùy “thương hiệu” hoa mà có những giá khác nhau. Hoa hồng Mê Linh được đánh giá cao hơn các nơi khác. Tiếp theo là hàng rau quả, đây là mặt hàng chính của chợ nên người bán nhiều, mà người mua cũng lắm. Những xe thồ xếp thành đoàn dài gần 100m trên đường. Cuối cùng là những hàng ốc, trai, hến...

Đến chợ mới thấy hàng hóa rất đa dạng và phong phú. Tuy không nhiều chủng loại và có số lượng lớn như các chợ đầu mối nhưngđáp ứng đủ nhu cầu của người dân quận Cầu Giấy.

...và những mảnh đời nơi đất chợ

Chợ, nơi chứa đựng trong mình nhiều điều bí mật, những thân phận con người sống chết với đất chợ.

Anh Nguyễn Đức Toản, quê ở huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây chohay, năm nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, anh đều đặn chở rau tới đây bán. Gia đình anh và một số bà con họ hàng đã dành hẳn vài sào ruộng để luân canh trồng rau thơm, húng, mùi tàu, hành tỏi... mùa nào thức nấy. Tự tay trồng, lại tự mình mang bán, mỗi năm gia đình anh cũng thu được một khoản kha khá, khoảng 12-14 triệu/sào. Mô hình làm ăn theo kiểu gia đình anh Toản cũng không hiếm, nhiều người nông dân đã hiểu rằng chỉ có “làm từ gốc, bán tận ngọn” mới có được một thu nhập khả dĩbảo đảm cuộc sống gia đình.

Trong hàng trăm người tham gia buôn bán ở đây, không phải ai cũng giống ai. Rất nhiều người là dân buôn nhỏ, cất hàng từ nhiều nơi đến đây bán. Chị Phạm Thị Hải, ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh hằng ngày từ 2h sáng đến trung tâm thị trấn mua lại rau của những ô tô rau về bán. Nếu rau về nhiều thì mỗi ngày lấy khoảng từ 3-4 tạ, lãi cũng được vài trăm ngàn đồng. Rau đầu vụ thì lãi nhiều hơn cuối vụ.

Chợ đêm-lợi thìcó lợi ...

Chợ sinh ra là để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Nhiều người sinh sống phụ thuộc vào chợ. Người dân quận Cầu Giấy được cung cấp một lượng rau quả dồi dào từ chợ này. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Chợrau đêm đường Láng nằm trong địa phận quản lý của phường Quan Hoa. Lúc đầu chợ rất nhỏ, dễ quản lý nhưng mỗi ngày chợ mộtđông, kéo dài hết mấy con đường khiến việc quản lý càng thêm khó khăn. UBND phường đã có quy định chỉ cho họp chợ đến 6h sáng nhưng nhiều khi đã 7h sáng mà chợ vẫn đông. Những lúc như thế, chiếc xe của công an phường lại vất vả đi dẹp chợ để lấy đường đi cho người qua lại. Chợ tan, hậu quả dễ thấy nhất là rác. Chỉ tội cho các chị lao công của Cty Môi trường, không biết kêu vào đâu, quanh năm suốt tháng dọn dẹp.

Chợ đêm hữu ích và cần thiết nhưng cũng cần có quy hoạch và quản lý. Phong trào xây dựng chợ văn minh, sạch, đẹp, thiết nghĩ không chỉ dành cho chợ sáng mà còn phải đi lên từ những chợ đêm.

Phương Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thì thầm chợ rau đêm đường Láng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.