Thêm yêu đất nước từ hình ảnh người dân xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Lê Thắm 27/08/2025 19:56

Mang theo áo mưa, đồ ăn, cờ đỏ sao vàng và cùng nhau hát vang những bài ca Cách mạng, người dân Hà Nội cùng du khách đã biến buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thành một ngày hội đầy cảm xúc, truyền cảm hứng, lòng tự hào dân tộc đến hàng vạn con tim.

Trào dâng niềm tự hào

Chiều ngày 27/8, tại khu vực đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), không khí chờ đón lễ diễu binh, diễu hành diễn ra hết sức sôi nổi. Dưới sự bắt nhịp của các thành viên tham gia đảm bảo an ninh trật trên tuyến đường, người dân hào hứng hát vang bài ca Tiến quân ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Tiếng hát càng to và hào hùng hơn mỗi khi có đoàn xe chở các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đi qua.

Không khí chờ đón các đoàn diễu binh đi qua khu vực đường Văn Cao.

Đắm mình trong không khí nhộn nhịp trước giờ sơ duyệt, ông Đặng Nguyên (trú tại tỉnh Ninh Bình) cho biết bản thân xuất phát từ quê đến Hà Nội từ sáng ngày 26 bất chấp mưa lớn, đường phố ngập lụt. Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà nghỉ, 8 giờ sáng nay ông đã di chuyển tới đường Văn Cao để chọn cho mình một vị trí thuận lợi nhất.

Chia sẻ lý do đến Hà Nội để xem lễ sơ duyệt, diễu binh, diễu hành ông Nguyên cho hay một phần vì đây là một sự kiện trọng đại của dân tộc, một phần thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng ông nhìn thấy hình ảnh những đoàn người nô nức đi xem hợp luyện lần 1, 2 rất đẹp, rất sôi nổi thôi thúc ông phải trực tiếp tới tận nơi, cùng hòa mình vào.

"Tôi thực sự xúc động, cảm thấy như trở lại những năm tháng tuổi trẻ. Dù mưa hay nắng, tôi cũng quyết chờ đến cuối buổi sơ duyệt", ông Nguyên bộc bạch.

Ông Đặng Nguyên (trú tại tỉnh Ninh Bình) cho biết bản thân đã xuất phát từ quê đến Hà Nội từ sáng ngày 26/8.

Cùng bị thu hút bởi hình ảnh của những lần hợp luyện, chị Hoàng Thị Ánh Nguyệt (quê Hà Tĩnh) cho hay, nhóm chị có 4 người làm chung một công ty đã xuất phát đến Hà Nội từ đêm 26, rạng sáng 27/8. Trưa ngày 27 chị và các bạn tới đường Văn Cao và mang theo đồ ăn, nước uống dự trữ để chờ xem diễu binh.

Theo chị Nguyệt:“Thực ra việc đến Hà Nội xem sơ duyệt là một quyết định khá bộc phát của bọn mình vì trước đó chỉ có ý định theo dõi qua truyền hình, tuy nhiên nhìn thấy không khí rộn ràng của Hà Nội chúng mình không thể chờ đợi thêm, cố gắng hoàn thành hết công việc, xin nghỉ phép và ra đây trong đêm. Đến Hà Nội, hòa mình vào dòng người cùng hát vang bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng mình cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng”.

Câu chuyện của ông Nguyên, chị Nguyệt là hình ảnh thu nhỏ của tình cảm nhân dân cả nước dành cho sự kiện trọng đại này. Đó không chỉ là sự háo hức xem một buổi sơ duyệt, mà còn là khát vọng được tận mắt chứng kiến không khí thiêng liêng, tự hào dân tộc đang lan tỏa nơi trung tâm Thủ đô.

Không ngại đường xa

Đến Hà Nội vào chiều ngày 27/8, gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thảo (trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã có hành trình hơn 1.000km bay ra Bắc để được tận mắt chứng kiến không khí những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chị Thảo kể, để có thể thực hiện kế hoạch ra Hà Nội xem sơ duyệt diễu binh diễu hành chị đã thu xếp công việc và chuẩn bị từ cách đây hơn 1 tháng. Lần này chị ra Hà Nội cùng con trai và em rể để cổ vũ cho em gái chị hiện đang tham gia khối Biệt động. Cả nhà rất mong chờ được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh diễu hành hi vọng có thể cùng chụp với em gái một tấm ảnh.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thảo (trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã có hành trình hơn 1.000km bay ra Bắc để chứng kiến không khí những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chị Thảo cũng cho biết thêm con trai chị tuy còn nhỏ nhưng đã rất yêu thích lịch sử, luôn chủ động tìm kiếm thông tin về những chiến công của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến. Khi biết tin Dì tham gia khối biệt động trong lễ diễu binh A80 lần này cháu đã bày tỏ với mẹ mong muốn được ra Hà Nội xem diễu binh. Chị nhận thấy đây là cơ hội tốt để giáo dục lòng yêu nước cho cháu nên chị đồng ý.

“Gia đình tôi đã xem Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và cảm nhận được không khí hào hùng của ngày lễ, lần này tới Hà Nội, dù chỉ mới là sơ duyệt nhưng không khí đã rất nhộn nhịp. Con trai tôi vui lắm, mỗi lần có đoàn xe chở các lực lượng tham gia diễu binh đi qua đều reo hò không ngớt. Chỉ hi vọng tối trời không mưa để cháu được theo dõi thuận lợi hơn”, chị Thảo nói.

Những nụ cười rạng rỡ từ các vị khách tới từ tỉnh, thành phố khác.

Cùng với những vị khách trong nước trong dòng người chờ đợi sơ duyệt diễu binh diễu hành còn có những du khách và người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội. Anh Vi Nghiệp Kính (đến từ Trung Quốc) đang làm việc tại Hà Nội cho hay, ngày 24/7 anh đã đứng chờ 9 tiếng chỉ để ngắm khối Hồng kỳ đi qua, anh cảm thấy sự chờ đợi của mình rất xứng đàng, hôm nay anh hi vọng có thể xem thêm nhiều khối diễu binh, diễu hành nữa.

“Tôi đã ở Hà Nội làm việc một thời gian dài, Hà Nội luôn để lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp từ những con người thân thiện đến những món ăn ngon, trong những ngày cận kề kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, tôi lại càng thêm yêu mến Hà Nội bởi những con đường rực rỡ cờ hoa, hình ảnh dân người mặc áo cờ đỏ sao vàng thể hiện lòng tự hào, tình yêu nước”, anh Vi Nghiệp Kính chia sẻ.

Đoàn xe chở các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đi qua đường Văn Cao.

Không khí tại các đường phố trung tâm Hà Nội những ngày này là minh chứng sinh động cho tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Người dân không quản ngại đường xa, mưa nắng để được trực tiếp chứng kiến một phần của lễ kỷ niệm trọng đại - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dù là cụ già tóc bạc, những người trung niên, hay các em nhỏ, tất cả đều có chung ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khi từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Mỗi bài ca cách mạng cất lên không chỉ gợi nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là lời khẳng định niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Những ngày sắp tới, khi cả nước bước vào Lễ kỷ niệm chính thức, Hà Nội sẽ tiếp tục là trái tim rộn ràng của dân tộc. Và chắc chắn rằng, ký ức về những ngày sôi động trước giờ diễu binh sẽ còn in đậm trong tâm trí mỗi người dân như một minh chứng của tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào Việt Nam trong hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thêm yêu đất nước từ hình ảnh người dân xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.